Chia sẻ của chàng trai có giấc mộng chinh phục 13 tỉnh miền Tây

Du lịch miền Tây có gì hấp dẫn ? Cùng theo chân chàng trai Phạm Công với giấc mộng đi hết 13 tỉnh miền Tây để thấy được những điều thú vị chưa bao giờ được biết đến.

Khi nhắc đến du lịch miền Tây bạn sẽ nghĩ đến điều gì ? Có phải bạn nghĩ cứ miền Tây thì nơi nào cũng giống nơi nào, cảnh sắc cũng như vậy, đi loanh quanh cũng một vài con chợ nổi, thăm đôi ba khu miệt vườn, ngồi nghe câu hát miền Tây rồi ăn thêm mâm cơm dân dã. Nếu thế thì danh xưng “Vùng văn hóa đa dạng nhất Việt Nam” có vẻ như đáng để xem xét lại. Bạn có muốn xem xét nó không ? Nếu có thì trước hết hãy đọc chia sẻ của chàng trai phố núi Phạm Công với giấc mộng đến với 13 tỉnh miền Tây đất nước dưới đây.

Du lịch miền Tây và những chia sẻ thú vị về 13 tỉnh miền Tây

Theo như chia sẻ của Phạm Công hay còn có tên gọi khác là Khoai thì anh chỉ mới hoàn thành được phân nửa giấc mộng của mình với 7/13 tỉnh. Thế nhưng những chia sẻ của anh chàng lại khiến người ta cảm tưởng như anh đã đi hết cả 13 tỉnh hay thậm chí là đã đi nhiều lần. Chân chất theo đúng cái cách miền Tây, anh chia sẻ: “ Có một sai lầm mà nhiều người vẫn nghĩ về miền Tây đó là cách tỉnh miền Tây giống nhau hay hầu hết là giống. Nhưng sự thật không phải vậy, ở đây là một vùng văn hóa đa dạng và nó có sự phân chia rõ ràng giữa các khu vực, tỉnh...”.

du-lich-mien-tay-12
Phạm Công - Người chia sẻ về hành trình đến 13 tỉnh miền Tây

Phạm Công - Người chia sẻ về hành trình đến 13 tỉnh miền Tây

Sự khác nhau đó là gì, biết đến miền Tây là nổi tiếng với miệt vườn, chợ nổi, rừng tràm, nông nghiệp lúa nước với những cánh đồng đi vào hàng loạt bộ phim và thơ ca. Điều quan trọng ở đây là ở đâu nổi tiếng với cái gì nhất, bạn muốn đến và tìm hiểu cái gì thì phải đến khu vực, tỉnh đó thì mới thấy cái chất cái đẹp. Như Khoai chia sẻ thì miệt vườn tập trung ở các tỉnh như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Long An. Các khu miệt vườn ở đây cực kỳ rộng lớn và họ canh tác cũng rất đẹp, tham quan thì chỉ có đến những địa điểm này. Rừng tràm đẹp thì đến với Đồng Tháp hoặc là An Giang, Cà Mau cũng có nhưng không đẹp bằng hai điểm trên

du-lich-mien-tay-4
Rừng tràm ở Đồng Tháp và An Giang là đẹp nhất

Rừng tràm ở Đồng Tháp và An Giang là đẹp nhất

Cầu Khỉ đặc trưng vùng sông nước miền Tây

Cầu Khỉ đặc trưng vùng sông nước miền Tây

Bàn trái cây miệt vườn của người miền Tây

Bàn trái cây miệt vườn của người miền Tây

Đến với chợ nổi thì nổi tiếng là ở ngã ba sông tại Cần Thơ, Hậu Giang, bạn cũng biết đến với các khu chợ như: Cái Răng, Ngã Bảy...Và để ngắm nhìn những cánh đồng mênh mông trữ tình thì ghé Tứ Giác Long Xuyên với sự hợp thành của Châu Đốc, Long Xuyên, Hà Tiên, Rạch Giá.

Cánh đồng thốt nốt ở miền Tây

Cánh đồng thốt nốt ở miền Tây

Một thánh đường Hồi Giáo đặc biệt tại Châu Giang, An Giang

Một thánh đường Hồi Giáo đặc biệt tại Châu Giang, An Giang

Văn Thánh Miếu tại Vĩnh Long một trong những văn miếu nổi tiếng ở khu vực miền Tây nói riêng và Việt Nam nói chung

Văn Thánh Miếu tại Vĩnh Long một trong những văn miếu nổi tiếng ở khu vực miền Tây nói riêng và Việt Nam nói chung

Vùng biên Tây Nam của tổ quốc tại Mộc Hóa, Long An

Vùng biên Tây Nam của tổ quốc tại Mộc Hóa, Long An

Nhà Mồ Ba Chúc - Nơi lưu giữ các bộ hài cốt và là chứng tích tội ác của diệt chủng Quốc Pôn Pốt

Nhà Mồ Ba Chúc - Nơi lưu giữ các bộ hài cốt và là chứng tích tội ác của diệt chủng Quốc Pôn Pốt

Tứ Giác Long Xuyên là nơi có những cánh đồng lúa đẹp nhất miền Tây

Tứ Giác Long Xuyên là nơi có những cánh đồng lúa đẹp nhất miền Tây

Nói đến “Vùng văn hóa đang dạng nhất Việt Nam” thì theo như Phạm Công chia sẻ anh thấy không có gì là sai cả. Anh nói rằng con người và văn hóa miền Tây phải được coi là di sản của Việt Nam, như một bản sắc riêng trong một bản sắc riêng nữa của Việt Nam. Người miền Tây đi đâu cũng thân thiện, họ luôn tươi cười và chào đón những vị khách phương xa. Cái này thì đúng là ở đâu miền Tây cũng giống nhau thật, nhưng là điều đáng để khen ngợi và đáng để trân quý. Sau này khi có sự xuất hiện của người Hoa, người Khơ Me hay người Kinh thì họ vẫn giữ được bản sắc riêng của mình. Không phải là cái nhìn chủ quan của Khoai mà tất cả mọi người đều tán thành ý kiến đó.

du-lich-mien-tay-5
Người miền Tây bao giờ cũng nở nụ cười chào đón các vị khách đến với mảnh đất hiền hòa này

Người miền Tây bao giờ cũng nở nụ cười chào đón các vị khách đến với mảnh đất hiền hòa này

Giấc mộng du lịch miền Tây đến với 13 tỉnh thành của chàng trai phố núi vẫn còn tiếp diễn. Có thể sau khi hoàn thành xong thì Khoai sẽ có những chia sẻ đặc biệt và thú vị hơn nữa. Các bạn cùng chờ xem phần tiếp theo của anh chàng này nhé.