Chia sẻ những địa điểm siêu hấp dẫn cho tour du lịch 3N2D tại Huế

Tổng hợp những địa điểm vui chơi cực hot cho chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tại Huế thực sự hấp dẫn, vui vẻ và được “quẩy” tưng bừng nơi đất Huế.

Huế luôn là một địa chỉ đỏ trên bản đồ du lịch của Việt Nam. Đến Huế là được về với những giá trị về văn hóa, lịch sử và có cả thiên nhiên. Trong chuyến đi lần này bạn sẽ được khám phá hết những nét đẹp đó của mảnh đất cố đô. Bạn đã sẵn sàng cho chuyến đi 3N2D tại Huế chưa ?

Những địa điểm hấp dẫn cho chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tại Huế

Đại nội Huế - Lăng Khải Định – Chùa Thiên Mụ - Quốc học Huế

Khởi đầu cho ngày bước chân đến Huế là một tour du lịch tham quan những địa điểm về lịch sử, văn hóa nổi tiếng nhất tại Huế. Các địa điểm này rất gần nhau, nằm ngay trong trung tâm thành phố Huế nên bạn di chuyển rất dễ dàng. Bạn có thong thả để tham quan và check – in những địa điểm này mà không sợ thiếu thời gian.

Đại nội Huế ( Ảnh:@huyeen.lee)

Đại nội Huế ( Ảnh:@huyeen.lee)

Lăng Khải Định (Ảnh:@minhhieu.yfr)

Lăng Khải Định (Ảnh:@minhhieu.yfr)

Đây cũng là các địa điểm cho bạn check – in cực đẹp, có được những bức ảnh siêu xinh với background lạ mắt. Đến những địa điểm này chủ yếu là bạn khám phá về mặt kiến trúc, đặc biệt là đỉnh cao nghệ thuật tạo hình tại lăng Khải Định. Còn nói về điểm check – in đẹp nhất thì chỗ nào cũng sẽ cho bạn 7749 kiểu ảnh cực lạ.

Chùa Thiên Mụ ( Ảnh:@stefi_travel)

Chùa Thiên Mụ ( Ảnh:@stefi_travel)

Trường Quốc học Huế (Ảnh:@ling.ruann)

Trường Quốc học Huế (Ảnh:@ling.ruann)

Đèo Hải Vân – Cảng biển Nam Ô – Lăng Cô & Đầm Lập An – Phố cổ Bao Vinh

Đây là tour du lịch cho ngày thứ hai bạn đến với Huế, các địa điểm này sẽ cho bạn cảm nhận được thiên nhiên tuyệt vời của Huế.

Với đèo Hải Vân thì bạn nên đứng lại một tí để nhìn ngắm và chụp vài pô ảnh để tránh làm phiền các phương tiện khác. Trên đèo có một cây thông cô đơn nhìn rất chill, chụp ảnh không khác nào Đà Lạt, bạn có thể tận dụng tọa độ này. Sau đó thì cứ đi thẳng để tới với cảng biển Nam Ô. Bạn sẽ ngạc nhiên rằng một cảng biển hoang sơ, không quá nhiều khách du lịch lại có vẻ đẹp đến nao lòng như thế. Nhiều người còn so sánh Nam Ô đẹp hơn cả Mỹ Khê, bật mí là địa điểm này khá gần với Đà Nẵng đấy.

Đèo Hải Vân (Ảnh:@hanhhh.tr)

Đèo Hải Vân (Ảnh:@hanhhh.tr)

Cây thông cô đơn trên đèo Hải Vân (Ảnh:@ntm_nhung)

Cây thông cô đơn trên đèo Hải Vân (Ảnh:@ntm_nhung)

Biển Nam Ô ( cũng là một phần địa phận của Đà Nẵng) (Ảnh: @thuhieen204)

Biển Nam Ô ( cũng là một phần địa phận của Đà Nẵng) (Ảnh: @thuhieen204)

Lăng Cô và đầm Lập An thì khỏi phải nói nữa, đã quá nổi tiếng với vẻ đẹp bình yên và đầy thơ mộng. Thậm chí đầm Lập An còn được so sánh như “Hồ Tây của Hà Nội”. Tất nhiên thì Lập An đẹp hơn nhưng kiểu so sánh này là để nói rằng nơi đây giống như cái hồn của Huế. Tầm về chiều tối thì bạn lên đi dạo ở phố cổ Bao Vinh, ở đây có quán cà phê Mắt Biếc – bối cảnh trong bộ phim đình đám đang làm mưa làm gió. Tranh thủ ánh sáng đẹp thì làm thêm vài tấm ảnh thật đẹp.

Biển Lăng Cô lúc bình minh

Biển Lăng Cô lúc bình minh

Đầm Lập An (Ảnh:@thaoquyetlinh)

Đầm Lập An (Ảnh:@thaoquyetlinh)

Quán cafe Mắt Biếc trên phố đi bộ Bao Vinh - Bối cảnh trong bộ phim cùng tên

Quán cafe Mắt Biếc trên phố đi bộ Bao Vinh - Bối cảnh trong bộ phim cùng tên

Chợ Đông Ba – Thôn vĩ dạ - Cầu Tràng Tiền – Sư phạm Huế - Làng hương Xuân Thủy – Ga Huế

Ngày thứ 3 có vẻ nhiều địa điểm hơn nhưng cũng không làm bạn mất sức đâu, thậm chí nhìn cảnh còn tiếp thêm cho bạn nhiều năng lượng hơn.

Bạn nên dậy thật sớm để ra chợ sáng Đông Ba, ở đây bạn sẽ được nhìn thấy thiên đường của các loại bánh, đảm bảo sẽ có những loại độc lạ bạn chưa ăn bao giờ. Ăn sáng no nê thì lại bước chân vào thôn vĩ dạ, có thể nơi này đã khác xưa nhiều nhưng cái vẻ bình yên, nhẹ nhàng và trầm mặc vẫn đúng như cái chất trong thơ của Hàn Mặc Tử.

Chợ Đông Ba ( Ảnh:@pink___kido)

Chợ Đông Ba ( Ảnh:@pink___kido)

"Sao em không về chơi thôn vỹ ?"

Cầu Tràng Tiền vẫn luôn nổi bật và là một điều gì đó đặc biệt của người Huế, bạn có thể lên đây để chụp ảnh. Và muốn có thêm những bức ảnh lãng mạn như trong phim thì lại ghé đến trường sư phạm Huế. Nơi đây cũng là một bối cảnh trong bộ phim Mắt Biếc, nghe thế cũng đủ để thấy đẹp như nào rồi phải không. Làng hương Xuân Thủy cũng khá gần đó, bạn có thể qua đây để tham quan, biết thêm kiến thức về nghề làm hương. Và chụp ảnh ở đây cũng rất là ảo, đã thế còn có mùi hương nhẹ nhàng phảng phất làm cho bạn quên đi mọi mệt nhọc. Kết thúc hành trình thì bạn sẽ ra ga Huế, đây là ga đẹp nhất nhì Việt Nam, check – in thì ảo khỏi bàn.

Cầu Tràng Tiền từ góc nhìn xa (Ảnh:@kiieuanhh)

Cầu Tràng Tiền từ góc nhìn xa (Ảnh:@kiieuanhh)

Trường sư phạm Huế (Ảnh:@robertdat_258)

Trường sư phạm Huế (Ảnh:@robertdat_258)

Làng hương Xuân Thủy (Ảnh:@lienlocoseyo)

Làng hương Xuân Thủy (Ảnh:@lienlocoseyo)

Ga Huế (Ảnh:@ducanhqn_99)

Ga Huế (Ảnh:@ducanhqn_99)

Chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tại Huế có vẻ như khá bận rộn đối với bạn nhỉ ? Nhưng không sao, đi được nhiều địa điểm, học hỏi thêm được nhiều điều như này thì còn sợ gì mệt mỏi. Nếu vậy thì chuẩn bị ngay thôi, Huế đang chờ bạn đến để khám phá.