Chia sẻ xúc động của bệnh nhân mắc COVID-19: Test nhanh âm tính không có gì là đảm bảo!
Bài chia sẻ thiết thực của anh Hồ Vi Đại Nghĩa - một bệnh nhân mắc COVID-19 trong cộng đồng để mọi người thấy kết quả xét nghiệm nhanh âm tính không có gì đảm bảo. Cần hết sức tuân thủ việc cách ly để bảo vệ người thân, cộng đồng!
Ngày 24/7, thông tin ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Đà Nẵng sau 99 ngày không có dịch khiến cả nước ta dậy sóng. Rồi những ngày tiếp theo, mỗi ngày đều hàng chục người bị nhiễm bệnh, hàng trăm nghìn F1 được công bố, và mới đây nhất, sự ra đi của 8 bệnh nhân có liên quan đến COVID-19 càng làm cho mọi người thêm quan ngại về loại virus nguy hiểm này.
Ai cũng biết Đà Nẵng là thành phố du lịch nổi tiếng hàng đầu cả nước. Và bài toán tìm dấu vết F0 cho ca lây nhiễm cộng đồng vẫn chưa có lời giải, hàng trăm ngàn mẫu kit xét nghiệm nhanh vẫn chưa thể đủ cơ sở để kết luận việc bệnh nhân đó không dương tính với COVID-19. Bài chia sẻ thiết thực của anh Hồ Vi Đại Nghĩa - một bệnh nhân mắc COVID-19 trong cộng đồng dưới đây là lời cảnh giác để mọi người thấy kết quả xét nghiệm nhanh âm tính không có gì đảm bảo. Mà chúng ta ần hết sức tuân thủ việc cách ly để bảo vệ người thân, cộng đồng!
"Nhật ký Covi ngày tiếp ... 4/8/2020,
Đang trang thái bình thường mới, từ đi du lịch Đà Nẵng tôi về thẳng bệnh viện Nhiệt Đới.
Trước tiên tôi xin cảm ơn cả nhà cô chú bác, anh chị em, bạn bè và quý đối tác, khách hàng... đã theo dõi và động viên tôi, nên về tinh thần tôi luôn luôn ổn và lạc quan.
Đăch biệt cảm ơn hội bạn thân đã động viên và gởi tiếp tế rất đầy đủ.
Về sức khoẻ tôi ổn, tuân thủ đúng và đầy đủ theo chỉ dẫn của bác sĩ: uống thật nhiều nước, súc miệng bằng nước muối, khò họng bằng nước muối liên tục, nghỉ ngơi nằm sấp, nầm ngửa... để phổi hoạt động tránh bị đông cứng.
Ngẫm lại, tôi không biết mình bị nhiễm từ đâu. Có người cho rằng tại nhà hàng đám cưới 4U... thực tế tiệc cưới gia đình tôi khác ngày, khác toà nhà, tôi không đi đến các bệnh viện ở Đà Nẵng.
Ở một trạng thái xã hội đang tin tưởng rằng chúng ta đã dẹp được dịch, kích cầu du lịch cứu lấy nền kinh tế mà không hề có bất kì cảnh báo nCovi thì tôi và người thân trong gia đình lại bị nhiễm.
Khi có ca đầu tiên ở ĐN ngày tôi biết mọi thứ không còn an toàn. Về đến Sài Gòn tôi đi đăng ký xét nghiệm vì vốn cẩn thận luôn làm theo khuyến cáo của cơ quan quản lý cũng như chủ động làm trước để biết kq mà có hướng xử lý tiếp theo. Mà thật như đùa, 24h sau xét nghiệm tôi gọi thì chưa có kết quả, 48h sau xét nghiệm tôi gọi thì cậu phụ trách báo ÂM TÍNH (tôi có viết facebook về sự kiện Âm Tính) tôi mừng rực rỡ, chủ quan nên bắt đầu gặp vài người bạn.
Nhưng rồi cảm giác Âm Tính mấy có được bền lâu thì 9H PM ngày 31 một cuộc gọi số quen từ bên Y Tế phường gọi .. khi bạn đang yên đang lành, tận hưởng cảm giác xét nghiệm Âm Tính thì bạn đoán có sự chẳng lành: "Anh ơi anh đang ở đâu ? Kết quả xét nghiệm của anh là DƯƠNG TÍNH, em đưa xe đến đón anh đi...".
OMG bầu trời sụp đỗ, tôi tự nhủ phải hết sức bình tĩnh, tại sao họ lại nhầm lẫn như thế. Tôi không trách gì cậu y tế cả tôi chỉ thắc mắc nếu như tôi tin vào thông báo âm tính. tôi đi khắp nơi ở Sài Gòn thì hậu quả giờ khủng khiếp như thế nào? May mắn tôi vẫn chủ động cách ly.
Bạn có hiểu cảm giác lúc này mình như một tội phạm, một người mà tất cả đều đứng cách xa, người đối diện với mình tất cả trang phục kín mít... tôi có mấy phút để chuẩn bị đồ dùng cá nhân dù chẳng biết mang theo gì ngoài cục sạc và điện thoại di động.
30 phút sau cuộc gọi xe cứu thương tới, tôi bước lên xe. Cung quanh có người chụp hình, quay phim... cứ như bắt tội phạm.
Tôi chỉ là nạn nhân giữa trạng thái bình thường mới, bạn cũng có nguy cơ như tôi. Tất cả mọi người đều có nguy cơ như tôi.
Ngồi một mình trên xe cứu thương, tôi bình tĩnh đến lạ lùng. Phía trước buồng lại là một tài xế, một nhân viên y tế đi kèm, sau đó ghé về 28 Chế Lan Viên để lấy hồ sơ của tôi rồi đưa thẳng về bệnh viện Nhiệt Đới. Anh nhân viên y tế còn dặn tôi là đừng hoảng sợ, em cứ bình tĩnh. Tôi chẳng sợ gì, chỉ lo lắng mọi người xung quanh tôi sẽ thế nào, hàng trăm anh em công ty tôi sẽ ra sao.
Đến bệnh viện Nhiệt Đới cũng lúc khuya, tôi được nhập viện, nằm cùng phòng với một bệnh nhân khác. Phòng 2 giường ở giữa là một tấm màn kéo ngăn cách, phòng có máy lạnh nhưng không mở, chủ yếu dùng quạt suốt ngày đêm vù vù cứ thế quay.
Tối vào, hộ lý phát 1 túi đồ khá đầy đủ đồ dùng vệ sinh, một bộ đồng phục bệnh nhân và tôi hơi đói nên được cấp thêm ly mì gói. Tôi bình tĩnh làm hết tô mì.
Đêm đầu tiên tôi thức trắng đêm, vẫn không tin được tại sao mình lại bị nhiễm COVID-19 giữa trạng thái bình thường mới như thế? Tôi chỉ đến những địa điểm thông thường, điểm du lịch hàng ngàn người chen chúc: Bà Nà Hill, Hội An, Nam Hội An... thức trắng đêm vì suy nghĩ sắp xếp công việc bên ngoài thế nào, trấn an anh em, trấn an lớp trẻ. Tôi là F0 thì chắc chắn F1 tôi tiếp xúc ở ĐN, Huế rất nhiều, tôi cố gắng xâu chuỗi và note lại trên điện thoại để cảnh báo tất cả họ hàng, bạn bè... nhớ được bao nhiêu note lại bấy nhiêu.
Ngay trong đêm, tôi nhắc tất cả bà con họ hàng, gia đình đừng chủ quan đi cách ly và xét nghiệm. Bên y tế địa phương nếu không chịu xét nghiệm cứ bảo họ gọi cho tôi nói chuyện.
Và một lần nữa vì sức khoẻ cộng đồng cũng như chính bản thân và gia đình của bạn, các bạn hãy tuân thủ tuyệt đối quy đinh và hướng dẫn cách ly, giản cách xã hội, tuân thủ các quy tắc an toàn đeo khẩu trang, rửa tay để tránh lây nhiễm. Hiện tại chúng ta không biết virus đến từ đâu, nơi đâu.
Tôi là một minh chứng, tôi đi việc gia đình, du lịch trong thời điểm dịch bệnh Vietnam được kiểm soát, không còn bất cứ khuyến cáo về dịch bệnh mà tại sao tôi lại bị nhiễm COVID-19? Cả gia đình tôi, họ hàng, người thân, anh em công ty đều đang gặp nguy hiểm giữa trạng thái bình thường mới không còn giản cách xã hội.
Nên xin mọi người hết sức bảo trọng. Cứ ra đường, đầu ngõ là cứ đeo khẩu trang để tự phòng vệ cho mình, đừng bao giờ tin tưởng vào nơi này chắc không có virus, thời điểm này chắc là an toàn... Sự thật bạn chẳng có nơi nào an toàn khi bạn chưa có vắc xin, chưa được chủng ngừa virus COVID-19.
Bệnh Viện Nhiệt Đới 4/8/2020.
Note: mọi người thấy bài viết có ích thì cứ share thoải mái để cảnh báo cộng đồng và xã hội, không cần xin phép."


Đất nước ta vẫn đang oằn mình chống dịch. Bác bác sĩ, y tá, những người đứng đầu trên tiền tuyến vẫn đang hết mình vì sự yên bình của Tổ quốc. Vì vậy mỗi người dân hãy góp chút công sức của mình vào việc khai báo y tế, hạn chế đi tới nơi đông người, đeo khẩu trang khi ra ngoài, rửa tay thường xuyên... Mỗi người góp một chút sức sẽ khiến dịch bệnh được đẩy lùi, nước ta sẽ bước vào một cuộc sống bình thường và ổn định hơn trước.
