Chiếc xe buýt treo đầy thú bông ai nhìn cũng phải tấm tắc 'xin một vé về tuổi thơ'

Nếu bạn đi học từ bến xe Miền Đông đến chợ Hiệp Thành thì ắt hẵn không còn lạ gì với chuyến xe buýt 146 treo đầy thú bông này.

Anh Phạm Văn Sang – phụ xe tuyến 146 có thói quen gắp thú để giải trí gần 2 năm nay. Ban đầu, vì dịch Covid-19 mới bùng phát, người dân hạn chế đi lại, xe vắng khách nên thời gian anh tới máy gắp thú ngày càng nhiều hơn.

Lúc đầu, anh chỉ treo một vài con trên xe bus của mình, nhưng khi được lái xe và các bạn học sinh, sinh viên ủng hộ nhiệt tình, dần dà chiếc xe trở nên “cute xỉu” do một tay anh Sang trang trí .

Những con thú bông hết sức 'cute' được treo lên trần xe.

Những con thú bông hết sức "cute" được treo lên trần xe.

Sinh viên thích thú khi bắt gặp loạt thú bông trên xe.

Sinh viên thích thú khi bắt gặp loạt thú bông trên xe.

146 là chuyến xe thường xuyên chở sinh viên IUH từ trường tới Nhà thiếu nhi quận Gò Vấp để học quân sự. Bởi thế, hình ảnh sinh viên hát hò, vui đùa trên xe đã trở nên quá đỗi bình thường.

Sinh viên IUH trên chuyến xe 146 .

Sinh viên IUH trên chuyến xe 146 .

Đến hiện tại, cứ mỗi lần xe ghé bến, anh Sang lại theo thói quen gắp thú để giải trí, vừa có đồ trang trí vừa xua tan được mệt mỏi trong công việc. Anh cảm thấy vui vẻ khi làm những việc có ích như vậy.

Anh Sang chia sẻ: "Tôi mê thú nhồi bông, thấy mấy con thú dễ thương nên thích, chơi gắp thú trong giờ nghỉ giải lao ở bến để đỡ mệt mỏi. Thấy hành khách lên xe vui vẻ vì có thú trang trí, ngày nào tôi cũng đi gắp. Dù có tốn tiền, bù lại thấy hành khách vui mình cũng vui theo".

Hình ảnh anh Sang chăm chú trang trí cho chiếc xe của mình.

Hình ảnh anh Sang chăm chú trang trí cho chiếc xe của mình.

"Do thấy đẹp, mọi người khen, tụi tôi lấy đó làm cảm hứng, có nhiêu treo lên nhiêu, con nào thích là mình để, con nào dư thì tặng cho mấy bạn. Mọi người lên thích lắm, họ lên nói đi xe bớt mệt mỏi, không khí vui vẻ nữa. Tôi lái xe mỗi ngày mười mấy tiếng, nhưng xem đây là ngôi nhà thứ 2 của tôi luôn rồi", Anh Phạm Ngọc Tuyền - tài xế nói thêm.

Các anh coi đây như ngôi nhà thứ 2 của mình.

Các anh coi đây như ngôi nhà thứ 2 của mình.

Các bạn học sinh , sinh viên sau khi biết tới chuyến xe buýt này đều bày đỏ sự thích thú, đồng tình, và rất muốn thử đi một lần.

Còn bạn thì sao? Hãy dể lại comment cho chúng mình biết với nhé!

Bài liên quan