Chiến lược của Sơn Tinh và Thủy Tinh: Lý giải ai mới là người mạnh hơn?
Truyền thuyết Sơn Tinh và Thủy Tinh là câu chuyện mà ấu thơ ai cũng được nghe và cho đến giờ, tiềm thức về cuộc tranh đấu giữa 2 anh chàng này vẫn hiện lên một cách rõ ràng trong mọi thế hệ. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, sự thật thì ai mới là người mạnh nhất trong cuộc chiến đó?
Truyền thuyết Sơn Tinh và Thủy Tinh: Ngay từ đầu nhà vua đã có sự lựa chọn?
Sơn Tinh - Thủy Tinh là một truyền thuyết nổi tiếng trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam. Ấu thơ chúng ta ai cũng được nghe kể câu chuyện này và cho đến giờ, trong tiềm thức mỗi người, hình ảnh 2 chàng Sơn Tinh và Thủy Tinh vẫn hiện lên một cách rõ ràng.
Truyện lấy bối cảnh thời Hùng Vương thứ 18, kể lại cuộc kén rể đặc biệt của vua Hùng cho người con gái tên Mỵ Nương. Bởi 2 chàng đều tài giỏi khiến vua đau đầu phân vân không biết gả con gái cho ai, nên cuối cùng, nhà vua đã ra lệnh ai mang đủ lễ vật đến sớm hơn sẽ được cưới công chúa.
Truyện lấy bối cảnh thời Hùng Vương thứ 18, kể lại cuộc kén rể đặc biệt của vua Hùng cho người con gái tên Mỵ Nương.
Nhưng dường như ngay từ đầu nhà vua đã có ý muốn chọn Sơn Tinh. Bời vì những lễ vật mà ngài yêu cầu đều là những thứ ở trên cạn: 100 ván cơm nếp, 200 nệp bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao. Đây là một lợi thế lớn đối với Sơn Tinh và nhờ đó, chàng đã trở thành phò mã. Thủy Tinh cũng thật có tài, vẫn tìm đủ sính lễ mà nhà vua yêu cầu, chỉ chậm chân hơn Sơn Tinh vài bước.
Lẽ dĩ nhiên Thủy Tinh rất tức giận và ngay sau đó là cuộc chiến lớn đã xảy ra giữa hai người. “Thủy Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại ném đất đá xuống bấy nhiêu”. Cứ như thế, Thủy Tinh là kẻ bại trận.
Phân tích chiến lược của Sơn Tinh và Thủy Tinh: Lý giải ai mới là người mạnh hơn?
Công bằng mà nói:
- Từ xa xưa ông cha ta từng dạy: Nhất thủy nhì hỏa.
- Khoa học nói: Nước là khởi nguồn của mọi sự sống.
- Lão Tử nói: Trong thiên hạ không có gì nhu nhược bằng nước, thế mà trong tất cả những gì công phá được những vật kiên cường, không có cái gì hơn được nó.
Những nhận định trên dường như đã là chân lý, không thể phản bác. Vậy Thủy Tinh nên dùng phương pháp chiến đấu nào hiệu quả nhất?
Thủy Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu thì Sơn Tinh lại chống trả bằng cách dùng đất đá lấp nước bấy nhiêu
Thủy Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu thì Sơn Tinh lại chống trả bằng cách dùng đất đá lấp nước bấy nhiêuThay vì dâng nước lên với ý định làm ngập lụt cả núi rừng nơi Sơn Tinh ở thì Thủy Tinh chỉ bằng việc rút hết nước ở mọi sông, hồ, biển,… Bất cứ nơi nào có nước cũng rút cạn.
Như vậy, chẳng mấy chốc mà đất đai nứt nẻ khô cằn. Không ai có thể cấy lúa trồng cây. Nguồn lương thực không đáp ứng được nhu cầu ăn hằng ngày. Hơn nữa, vai trò của nước thiết yếu là thế, chỉ thiếu nước 1 thời gian ngắn, con người nhanh chóng tử vong.
Ngay cả đến vua Hùng và công chúa Mỵ Nương danh giá cũng không thể sống được. Thử hỏi khi đó, nhà vua liệu có tiếp tục đồng ý gả con gái cho Sơn Tinh không?
Và dĩ nhiên, cuộc chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh lật ngược tình thế. Kẻ bại trận sẽ là Sơn Tinh. Mặc dù núi rừng, muông thú là rất cần thiết, nhưng muốn tồn tại được bắt buộc phải có nước!
