Chìm đắm trong không gian nhạc Trịnh tại phòng trà Diễm Xưa
"Chưa ghé Diễm Xưa thì chưa đến Đà Lạt" là những lời nhận xét chân tình của du khách khi có cơ hội một lần ghé thăm phòng trà Diễm Xưa và chìm đắm trong những ca khúc bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Giữa những áp lực không tên: cuộc sống, gia đình, công việc... như một lẽ tất nhiên, người ta tìm đến âm nhạc như một liều thuốc, một giải pháp hữu hiệu. Và những phòng trà - nơi có thể nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, thưởng thức các bài nhạc hay - là lựa chọn của nhiều người. Đơn giản nhưng ý nghĩa! Và nếu đến Đà Lạt, trót lỡ say cái "tình" của phố núi thì khi ghé mảnh đất này, người ta lại tìm đến phòng trà Diễm Xưa.
Ảnh: Phòng trà Diễm Xưa.
Ảnh: Phòng trà Diễm Xưa.
Tọa lạc trên đường Khe Sanh, phòng trà Diễm Xưa còn được biết đến với tên gọi là cafe Điên. Bởi khát khao cháy bỏng với những bản nhạc xưa bất hủ khiến người ta dễ dàng quên đi áp lực của cuộc sống. Cái phong cách mang đầy chất cổ điển và nghệ sĩ khiến nhiều người phải thốt lên rằng "Chưa ghé Diễm Xưa thì chưa đến Đà Lạt". Về với phòng trà Diễm Xưa là về với Đà Lạt trầm lắng cùng những bản nhạc Trịnh chưa bao giờ "cũ". Đó không chỉ là cảm giác hoài niệm mà còn là nơi những tâm hồn đồng điệu có thể tìm thấy nhau.
Ảnh: Phòng trà Diễm Xưa.
Ảnh: Phòng trà Diễm Xưa.
Ảnh: Phòng trà Diễm Xưa.
Phòng trà Diễm Xưa mang một không gian hoài niệm đặc trưng. Dường như hoàn toàn tách biệt với thời gian. Vẫn là những chiếc ghế da cổ điển, vẫn là những vật dụng nhỏ bé xưa cũ... tất cả góp phần khiến Diễm Xưa mang nét đẹp cổ điển nhưng tinh tế.
Ảnh: Phòng trà Diễm Xưa.
Ảnh: Phòng trà Diễm Xưa.
Ảnh: Phòng trà Diễm Xưa.
Dù ngày nay, nhiều phòng trà mới được mở ra những phòng trà Diễm Xưa vẫn là cái tên đầu tiên được nhắc đến, là một chốn "hò hẹn" cho những tâm hồn "lỡ" yêu nhạc Trịnh. Những khúc nhạc Trịnh ngân hoài da diếtnhư: Một cõi đi về, Diễm xưa, Biển nhớ, Cát bụi... thường xuyên được mở. Nhiều đêm nhạc, các ca khúc này sẽ được những giọng ca nổi tiếng tại phòng trà Diễm Xưa thể hiện. Ca từ mộc mạc, chất giọng ấn tượng, không gian hoài niệm khiến nơi đây là một chốn dừng chân cho những ai yêu âm nhạc nói chung và nhạc Trịnh nói riêng.
Ảnh: Phòng trà Diễm Xưa.
Ảnh: Phòng trà Diễm Xưa.
Chẳng một ai là khách, người ta đến phòng trà Diễm Xưa như để tìm kiếm những người bạn lâu năm, những tâm hồn đồng điệu. Từ những người chẳng hề quen biết, thế nhưng chỉ cần nhắc đến những bản nhạc Trịnh lại có thể nói chuyện cùng nhau. Chẳng cầu kỳ, chẳng hào nhoáng, phòng trà Diễm Xưa nằm an yên trên cung đường Khe Sanh đậm chất Đà Lạt. Bạn muốn tìm một chốn an yên đậm chất Đà Lạt hay muốn say trong những khúc ca da diết của nhạc Trịnh, Diễm Xưa vẫn ở đây và đợi bạn ghé thăm!
