Chợ chồm hổm độc đáo của xứ nhà giàu Brunei

Ở giữa thủ đô Bandar Seri Bewagan của Brunei có một chợ chồm hổm của xứ nhà giàu Brunei độc đáo. Nếu du lịch đến đây, đừng quên khám phá nhé!

Chợ chồm hổm của xứ nhà giàu Brunei dưới thuyền

Nằm bên kia nhánh sông nhỏ Kianggeh, chợ Tamu Kianggeh không hẳn là chợ chồm hổm của xứ nhà giàu Brunei. Vì trông chợ xập xệ nhưng vẫn có quầy đàng hoàng. Ngày thường không thiếu chỗ nhưng cứ đến thứ 6 thì người bán kẻ mua tấp nập nên một góc của chợ thành chợ chồm hổm.

Chợ chồm hổm bên bến thuyền

Chợ chồm hổm bên bến thuyền

Người dân ở đây trải những mảnh nilon, tấm bạt trên mặt đất và bày bán tất cả những vật phẩm địa phương, các nhu yếu phẩm. Chợ chồm hổm của xứ nhà giàu Brunei này lấn lên những cây cẩu nhỏ nằm bên dưới sống Kianggeh. Nó lấn qua vỉa hè của đường lớn, nơi có rất nhiều xe hơi của người đi chợ. Điều này làm cho những chú cảnh sát phải đổ mồ hôi để hướng dẫn sắp xếp.

Trái cây thường có giá cao hơn rau củ

Trái cây thường có giá cao hơn rau củ

Ở dưới bến thuyền, chợ diễn ra tấp nập giống như chợ quê ở miền Tây sông nước. Hàng hóa có buồng dừa nước, có những lọn rau nhỏ, có những mớ ớt đỏ, có cả đọt xoài xanh, có mấy người ngồi nạo dừa để khách mang về nấu món cà ri….

Tất cả đều tươi ngon và được chào mời

Tất cả đều tươi ngon và được chào mời

Điểm khác của khu chợ này là có bán 2 - 3 loại trái cây rừng lạ, có những gian hàng bán y phục, khăn choàng, mũ nón, xe hơi đậu cứng bên sông. Giá bán của chợ cũng rất đắt. Điều này không gây ngạc nhiên lắm khi ở một đất nước giàu có. Bó rau xanh có giá 8.500 VNĐ, 2 cái bắp chuối có giá 18.000 VNĐ, khoai lang 42.000 VNĐ/ký, chôm chôm phải đến 80.000 VNĐ/ký.

Những nụ cười ở chợ chồm hổm của xứ nhà giàu Brunei

Cách bán ở khu chợ chồm hổm của xứ nhà giàu Brunei thật khác lạ, thật đơn giản. Giá được niêm yết trên từng món, kể cả mớ rau - điều mà những chợ xứ mình không bao giờ làm.

Quả lạ được bán ở chợ

Quả lạ được bán ở chợ

Bán mớ rau về nấu canh thì được họ tặng thêm nhúm ớt đỏ. Khi săm soi mớ trái cây lạ, khi thấy khách chưa ưng ý, người bán hàng cắt ngay mấy miếng cho khách thử. Dù khen ngon hay quay đi không mua họ vẫn vui vẻ chào khách.

Kẻ bán người mua, kẻ dạo chợ đều háo hức, vui vẻ cười cười nói nói. Dù là khách lạ chẳng mua gì nhưng cứ sàng đi sàng lại bao lần, chen chân, ngáng chỗ vẫn nhận được những nụ cười từ người bán hàng.

Tất cả đều đề rõ giá

Tất cả đều đề rõ giá

Đi dạo trên cầu, hỏi thăm một người bán hàng, người ta vui vẻ nói: “Sở dĩ, rau cỏ và trái cây có giá chênh lệch xa vì thổ nhưỡng, mùa vụ, cái nào trồng được nhiều thì bán rẻ hơn”. Người ta cười hì hì và chào mời khách nhiệt tình.

Mua một hộp cơm ở đây thôi, bạn có thể no ứ ự cả một ngày dài. Mức thu nhập bình quân đầu người ở khu chợ này cao gấp mấy lần người Việt. Mỗi lần đến đây, các du khách Việt lại nhớ đến những ngôi chợ vắng khách ở quê nhà.

Một số nơi có bán cả hải sản

Một số nơi có bán cả hải sản

Xung quanh chợ chồm hổm của xứ nhà giàu Brunei này có nhiều điểm để bạn có thể du lịch bằng xe bus. Tuy nhiên, các điểm đến cách xa nhau và thường có giá khá đắt đỏ. Do đó, nếu được một lần đặt chân đến khu chợ, hãy thỏa mình khám phá những điều tốt đẹp ở đây bạn nhé!