Chợ đêm Phú Quốc 'đóng băng' vì dịch Covid-19

Vì ảnh hưởng dịch Covid-19, du khách không đến Phú Quốc (Kiên Giang), nên hàng loạt tiểu thương ở chợ đêm Phú Quốc đã đóng cửa gian hàng của mình vì quá ế ẩm.

Ba ngày không “mở hàng”

Cách đây chừng một tháng, con đường từ cổng chợ (đầu đường Lý Tự Trọng) tấp nập, náo nhiệt, đông đúc bao nhiêu, người đi bộ còn phải bon chen mãi mới có thể vào chợ vậy mà giờ đây mọi thứ lại thông thoáng đến ngạc nhiên, hàng loạt các gian hàng ở chợ đêm Phú Quốc phải đóng cửa vì ế ẩm.

Một vài gian hàng vẫn cố bám trụ mở cửa những cũng không khấm khá là bao. Du khách đến du lịch khan hiếm, lác đác được vài người, thi thoảng ghé vào xem một chút nhưng lại đi ngay chỗ khác, chẳng mua sắm gì hoặc nếu có thì cũng là ly nước mía hoặc ly nước thốt nốt rồi lướt đi.

Khung cảnh vắng vẻ của chợ đêm Phú Quốc. Ảnh: Báo Thanh niên

Khung cảnh vắng vẻ của chợ đêm Phú Quốc. Ảnh: Báo Thanh niên

Đi sâu hơn trong tuyến đường Bạch Đằng chỉ có vài quán hải sản sáng đèn nhưng nhìn vào thì đó lại là chủ và nhân viên ngồi bấm điện thoại.

Quẹo qua được Bạch Đằng chừng 100m, đoạn qua quán cà phê Đắng, là một gam màu xám xịt, ảm đạm. Hàng loạt nhà hàng đã đóng cửa, bàn ghế vật dụng được xếp gọn vào bên trong.

Cửa hàng ở đấy, đồ vẫn ở đấy nhưng lại chẳng thấy khách. Ảnh: Báo Thanh niên

Cửa hàng ở đấy, đồ vẫn ở đấy nhưng lại chẳng thấy khách. Ảnh: Báo Thanh niên

Bước tiếp đến khu chợ giai đoạn 2 (khu trung tâm thương mại cũ) nhiều gian hàng được đóng cửa kín mít, lác đác mới có một vài người dân địa phương đi bộ để thể dục buổi tối.

Theo chủ gian hàng quà lưu niệm, bà Trần Thị Thu cho biết cách đây ít ngày bà có bày bán các sản phẩm ra liên tục trong 3 ngày từ 16h đến 22h dọn vào thế nhưng cũng chẳng bán được một món nào.

Cửa hàng nước giải khát của bà Nguyễn Thị Mai cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi có những ngày bà không bán được một món gì, dù đó chỉ là một chai nước suối. Hay như cửa hàng quần áo may sẵn của bà Trần Thị Bích Nga cũng lâm vào cảnh tương tự, mở cửa buôn bán nhưng vợ chồng bà chỉ ngồi xem tin tức vì không có khách.

Du khách không dám đi du lịch vì dịch nên khoảng 80% số gian hàng của chợ đêm Phú Quốc đã đóng cửa. Ảnh: Báo Thanh niên

Du khách không dám đi du lịch vì dịch nên khoảng 80% số gian hàng của chợ đêm Phú Quốc đã đóng cửa. Ảnh: Báo Thanh niên

Bà Nga còn cho biết: “Tình hình này xảy ra kể từ đầu tháng 8 đến nay, nhiều tiểu thương như chúng tôi đã đóng cửa, tôi cũng vậy, nay mở cửa ra chỉ để quét bụi bặm và cho thông thoáng cửa hàng thôi chứ có bán buôn được gì đâu”.

Khá khẩm hơn có lẽ là gian hàng bán hải sản khô của bà Hà My. Theo đó, ngày 23/8 gian hàng nhà bá bán được khoảng 200.000 đồng.

Suốt hơn 5 tiếng đồng hồ, chị Hà My chỉ bán được 200.000 đồng. Ảnh: Báo Thanh niên

Suốt hơn 5 tiếng đồng hồ, chị Hà My chỉ bán được 200.000 đồng. Ảnh: Báo Thanh niên

Nói về nguyên nhân của sự ảm đạm, đìu hiu này, ông Phan Trung Danh, Trưởng ban quản lý chợ đêm Phú Quốc, cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên du khách chẳng mấy mặn mà đến việc đi du lịch. Vì thế mà khoảng 80% số gian hàng đã buộc đóng cửa và ngưng kinh doanh. Ông danh nói thêm: “Những tiểu thương này tự ý ngưng kinh doanh chứ không phải là chủ trương của Ban quản lý chợ đêm”.

“Gồng mình” để giữ nhân viên

Dù biết sẽ lỗ nặng nhưng thay vì chọn cách đóng cửa, một số gian hàng vẫn “gồng mình” mở cửa. Đơn cử như anh Nguyễn Văn Hoạt, chủ 2 shop quần áo ở khu chợ. Anh Hoạt cho biết, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến 2 shop của anh mỗi đêm lỗ trắng không dưới 3 triệu.

Vắng khách việc kinh doanh của các gian hàng cũng trở nên khó khăn hơn. Ảnh: Báo Thanh niên

Vắng khách việc kinh doanh của các gian hàng cũng trở nên khó khăn hơn. Ảnh: Báo Thanh niên

Vẫn biết rằng mở cửa là lỗ nhưng do tiền mặt bằng chúng tôi đã đóng từ trước nên có mở cửa hay không thì vẫn tốn tiền mặt bằng. Thôi thì ráng mở cửa, bán được đồng nào hay đồng nấy, lấp vào khoản lỗ và cũng phần nào giúp nhân viên trụ cùng chúng tôi qua khó khăn này”, anh Hoạt tâm sự.

Chủ một nhà hàng hải sản, ông Võ Minh Đông cho biết, trong suốt nhiều năm qua, các nhân viên đã gắn bó với nhà hàng, đã giúp nhà hàng phát triển, giờ thấy khó khăn mà cho họ nghỉ thì thật không phải.

Ông Trần Tấn Phước chủ quán ăn Huy Bảo cũng rơi vào trường hợp tương tự. Quán ăn của ông gồm 4 lô ở chợ đêm Phú Quốc ghép lại với tiền mặt bằng lên đến hơn 200 triệu đồng, cộng thêm lực lượng nhân viên (từ phục vụ đến đầu bếp) cũng hơn 20 người, lương dao động 5 – 15 triệu/người thi chi phí hàng tháng của quán ông là không hề nhỏ. Và nhất là cửa hàng ông còn bán đồ hải sản tươi sống nên không thể đóng cửa quán. Ông chỉ mong bán được chút nào hay chút đó.

Quán ăn Huy Bảo của ông Phước chỉ được 3 bàn khách, mỗi bàn chỉ 2 khách, còn lại đều trống. Ảnh: Báo Thanh niên

Quán ăn Huy Bảo của ông Phước chỉ được 3 bàn khách, mỗi bàn chỉ 2 khách, còn lại đều trống. Ảnh: Báo Thanh niên

Ghẹ xanh chúng tôi có sẵn trong bồn chỉ chừng sau 2 ngày là thịt không còn chắc nữa, như thế ghẹ sẽ không ngon nên không thể bán cho thực khách, lượng hao hụt này có khi lên đến hơn 20% nên ngoài tiền mặt bằng, nhân viên, chúng tôi còn lỗ thêm phần hải sản bị hao hụt”, ông Phước chia sẻ.

Theo Chủ tịch HĐQT Công ty Ngôi Sao Biển (đơn vị chủ quản chợ đêm Phú Quốc), ông Huỳnh Văn Sơn cho biết, việc tiểu thương gặp khó khăn trong giai đoạn này đã kéo theo khó khăn cho công ty.

Ông Sơn cũng nói thêm: “Hiện tại có tiểu thương nợ tiền mặt bằng gần 1 tỉ đồng chưa trả, trong khi người ta không buôn bán được thì không thể đóng tiền đúng hẹn, mình đành chịu”. Đồng thời, công ty ông cũng đang tạm dừng thu tiền thuê mặt bằng và đã làm văn bản gửi đến UBND huyện Phú Quốc xin miễn tiền mặt bằng làm cơ sở miễn giảm cho tiểu thương.

Bài liên quan