Cho Doon Soon chính thức ra tù: Người dân tụ tập chửi mắng, biểu tình, đập phá để phản đối
Ngày 12/12, sau 12 năm ngồi tù, tên tội phạm ấu dâm khét tiếng Cho Doon Soon chính thức được ra tù (sớm hơn một ngày so với bản án) trước sự phản đối dữ dội của người dân Hàn Quốc.
Sáng ngày 12/12, sau 12 năm thi hành án hiếp dâm trẻ em, Cho Doo Soon đã được trả tự do vào lúc 6h45’ giờ địa phương. Xuất hiện sau 12 năm ngồi tù, Jo đeo khẩu trang màu trắng, đội mũ lưỡi trai, thi thoảng kéo áo lên che mặt để tránh ống kính phóng viên và đám đông người dân hiếu kỳ, phẫn nộ.
Cho Doon Soon đã được ra tù
Khi được hỏi về tội ác nhiều năm trước, Cho không trả lời và nhanh chóng di chuyển, theo Kmib.
Tập trung ở nơi Jo Doo Soon xuất hiện có nhiều phóng viên, YouTuber và người dân Hàn Quốc. Bên cạnh đó, khoảng 100 cảnh sát được điều động đến để đảm bảo an ninh. Cảnh sát đã phải dựng hàng rào dài 100 mét dọc con đường ở lối vào nhà tù và triển khai ba đội lực lượng cảnh sát xử lý nhanh.
Nhiều người biểu tình cũng nằm rạp xuống trước cửa nhà tù Nambu - nơi Cho được phóng thích với tấm bảng ghi "Hãy thiến Cho Doon Soon đi" để phản đối hình phạt quá nhẹ.
Người dân nằm rạp ra đất để biểu tình phản đối
Cho Doo Soon rời nhà tù bằng một chiếc xe ô tô, được hộ tống giữa tiếng mắng chửi, bị nhiều người dân ném trứng, nhảy lên nóc xe và theo về tận trước cổng nhà đập phá. Trên mạng, nhiều người dân Hàn đe dọa sẽ “thay trời hành đạo” bằng cách giết Cho Doo Soon sau khi hắn ra tù.
(Người dân còn nhảy lên cả xe chở Cho Doon Soon)
Được biết, kể từ ngày ngồi tù, Cho đã viết hơn 100 lá thư thỉnh cầu, bày tỏ bản thân không còn nhớ những gì đã diễn ra bởi hắn “vô thức” gây ra tội lỗi trong lúc say xỉn.
Tên tội phạm nguyên mẫu phim “Hope” còn cho rằng tội danh của mình quá đáng xấu hổ nên không dám nói với các bạn tù. Cuối 100 bức thư đó, Cho Doo Soon đều viết: “Cầu xin các ngài, thật lòng hy vọng các ngài nhất định phải cho tôi gặp mặt nạn nhân”.
Các nhà nghiên cứu tâm lý tội phạm tại Đại học Kyonggi từng đưa ra kết luận, Cho Doo Soon có tới 76% nguy cơ tái phạm. Đây là kết quả được đưa ra sau khi phân tích tiền sử Cho là người thích uống rượu và không có khả năng kiềm chế cơn nóng giận.
Lực lượng an ninh có mặt để đảm bảo an ninh trật tự
Theo một bạn tù tiết lộ, dù đã 68 tuổi nhưng tên này vẫn còn khỏe mạnh, dẻo dai, có thể chống đẩy 1000 cái trong một giờ. Đặc biệt, gần đây nhất hắn còn được bắt gặp đang thủ dâm trong tù.
Sau khi mãn hạn tù, Cho sẽ chuyển tới sống cùng vợ tại ngôi nhà mới trong thành phố Ansan. Bên ngoài ngôi nhà lắp đặt 2 chốt bảo vệ đặc biệt. Do có nhiều nhà trẻ, nhà mẫu giáo và trường tiểu học gần đây nên việc tuần tra cũng được chỉ đạo làm quyết liệt.
Tên này sẽ phải đeo vòng chân điện tử trong vòng 7 năm, công khai thông tin cá nhân trên mạng, cấm uống rượu, cấm đi chơi vào ban đêm, cấm tiếp cận các cơ sở giáo dục trẻ em và được một nhân viên cảnh sát trực tiếp phụ trách theo dõi.
Thành phố Ansan đã lắp thêm 211 camera an ninh, trong đó có 1 camera trong nhà Cho, 15 camera gần chỗ Cho sinh sống, đồng thời tăng cường ánh sáng cho 30 khu vực gần nơi này. Sở Cảnh sát Danwon cũng thành lập một đội phản ứng nhanh 5 thành viên.
Trước phản ứng dữ dội của dư luận, Bộ Tư pháp cho biết hiện giờ Cho Doo Soon là một công dân bình thường nên bất cứ hành vi sai trái nào nhắm vào Cho đều sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Dưới đây là một số bình luận của dân mạng Hàn Quốc:
"Ở trong tù ăn cơm, ngủ ngon, sống rất tốt nên trông khỏe mạnh quá - 68 tuổi mà nhìn khỏe mạnh vậy."
"Trẻ hơn tôi nghĩ. Nhìn nguy hiểm thật đó"
"Hãy tự mình biến mất để thế giới có thể trở nên sạch sẽ hơn một chút đi."
"Cứ chết đi làm ơn ㅠㅠ- Muốn giết công tố viên thiệt quá."
"Tôi không dám đi tới Ansan mất. Sợ quá- Tại sao lại giám sát hắn có 7 năm?"
"Nếu định dùng tiền thuế làm chuyện này thì nhốt hắn lại rồi dùng tiền đó nấu cơm cho hắn ăn đi."
"Sự lãng phí nhân lực của công tố viên, sự bất an của công dân."
"Tội nghiệp cảnh sát và những người đảm nhận việc giám sát hắn."
Năm 2008, Hàn Quốc rúng động trước vụ án ấu dâm một bé gái 8 tuổi. Thủ phạm là Cho Doo Soon, lúc ấy 57 tuổi, đã bắt cóc và cưỡng hiếp khi nạn nhân trên đường từ trường về nhà. Tuy Nayoung (tên đã được thay đổi) may mắn thoát chết, nhưng bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần.
Cô bé bị hỏng toàn bộ đường ruột, phải phẫu thuật nhiều lần để phục hồi nội tạng, mất hậu môn, 80% âm đạo, giảm thị lực, viêm mũi, viêm màng nhĩ, dập xương mũi, mất khả năng làm mẹ và phải đeo hậu môn ngoài cả phần đời còn lại. Cô bé còn gặp chấn thương tâm lý nghiêm trọng, không dám tiếp xúc với cả cha ruột.
