Choáng ngợp trước 'lưỡi quỷ' Trolltunga – Na Uy
“Lưỡi quỷ” Trolltunga ở Na Uy là một mỏm đá nguy hiểm ở độ cao chót vót, thu hút rất nhiều khách du lịch và những người đam mê du lịch mạo hiểm.
“Lưỡi quỷ” Trolltunga là một vách đá nằm ở phía tây vùng Skjeggedal, gần thị trấn Odda thuộc quận Hordaland, Na Uy. Sở dĩ gọi Trolltunga là “lưỡi quỷ” bởi vách đá này trông giống như một chiếc lưỡi khổng lồ nằm lơ lửng trên mặt hồ Ringedalsvatnet.
"Lưỡi quỷ" Trolltunga. Ảnh: Julia Caesar
“Lưỡi quỷ” Trolltunga cao 1.100 m so với mực nước biển. Vách đá này được hình thành từ khoảng hơn 10.000 năm trước trong kỷ băng hà. Băng ở các khe núi tan chảy khiến núi bị nứt ra, hình thành một “lưỡi quỷ” nổi tiếng ngày nay.
Trolltunga cao 1.100 m so với mực nước biển. Ảnh: @oskarbakke
Thời gian lý tưởng để tới Trolltunga là vào tháng 6 đến tháng 8 hàng năm khi tuyết đã tan. Vào mùa hè, du khách có thể tự leo tới Trolltunga mà không cần người dẫn đường. Còn vào mùa đông, việc thuê người chỉ dẫn là bắt buộc bởi tuyết rơi dày đặc, không thể nhìn rõ đường đi. Tuy nhiên, hành trình đi tới "lưỡi quỷ" không hề dễ dàng một chút nào. Từ Skjeggedal tới mỏm đá Trolltunga phải đi qua nhiều ngọn núi cao, tổng chiều dài quãng đường là 22 km, mất khoảng 10 đến 12 tiếng cả đi lẫn về.
Những đoạn đường đầu tiên đầy quanh co, uốn lượn. Ảnh: Anh Chiêu
Du khách muốn chinh phục “lưỡi quỷ” Trolltunga cần phải có sức khoẻ tốt và được trang bị đầy đủ những vật dụng cần thiết như thức ăn nhẹ, nước uống, quần áo ấm, dụng cụ leo núi… Hơn hết, du khách cần phải có kinh nghiệm leo núi trước đó, bởi muốn đi tới Trolltunga phải đi qua nhiều núi cao, có cả đoạn dốc 1.000 m rất dễ gây ra tình trạng choáng và khó thở. Không phải bất kì ai cũng có thể hoàn thành cả đoạn đường dài và hiểm trở như thế. Trên đường đi sẽ xuất hiện một vài ngôi nhà nhỏ không người túc trực, nhưng có đủ đồ dùng thiết yếu dành cho các trường hợp khẩn cấp hoặc tai nạn.
Đường leo lên "lưỡi quỷ" Trolltunga vô cùng hiểm trở. Ảnh: @aktivmamma
Du khách tới đây cần phải trang bị đầy đủ. Ảnh: Sébastien Goldberg
Đường lên “lưỡi quỷ” Trolltunga hiểm trở là thế, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng đáng nếu được đặt chân lên mỏm đá chênh vênh này. Đứng trên Trolltunga, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, cảm nhận bản thân như đang lơ lửng giữa đất trời ở độ cao hơn 1.000 m.
Khung cảnh tuyệt vời nhìn từ Trolltunga. Ảnh: Matt Lamers
Nếu bạn muốn thử thách bản thân và chiêm ngưỡng phong cảnh ngoạn mục thì hãy tới “lưỡi quỷ” Trolltunga của đất nước Na Uy xinh đẹp nhé!
