Choáng ngợp vẻ đẹp uy nghi của chùa Ông Núi, Bình Định
Chùa Ông Núi là cái tên mà người ta nhớ đầu tiên khi nhắc đến những khu du lịch tâm linh ở Bình Định. Không những vậy chốn linh thiêng này còn mê hoặc du khách bằng vẻ đẹp tựa tiên cảnh.
Chùa Ông Núi hay chùa Linh Phong (Linh Phong Thiền Tự) tọa lạc trên đỉnh Chóp Vung, thuộc thôn Phương Chi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định và cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 30km. Phía sau chùa tựa lưng vào núi Bà vững chãi, phía trước trông ra đầm Thị Nại, xung quanh là non xanh nước biếc và xa xa là biển Đông quanh năm sóng vỗ, đây là vị thế đắc địa mà người xưa hay gọi là “Tựa Sơn – Vọng Hải”.
Tượng Phật cao nhất Đông Nam Á. Ảnh: chudu24
Tương truyền, xưa kia có 1 nhà sư tên là Lê Ban đến hang đá phía Đông của núi Bà để tu và dựng một am tên chùa Dũng Tuyền. Do tấm lòng từ bi, chuyên hái thuốc chữa bệnh cứu người miễn phí nên người dân rất kính trọng và gọi là Ông Núi. Đến năm 1733, vì mến mộ đức độ của ông nên chú Nguyễn Phúc Chu đã ban cho ông hiệu là Tịnh Giác Thiện Trì đại lão thiền sư đồng thời trùng tu lại chùa rộng lớn hơn và đặt tên là Linh Phong thiền tự.
Con đường lên tham quan tượng Phật. Ảnh: phatgiao
Tuy nhiên, đến năm 1967, do sự khốc liệt của bom đạn chiến tranh, ngôi chùa đã bị phá hủy nặng nề gần như bị xóa sạch dấu tích, đến tận năm 1990 mới được khởi công xây dựng, phục hồi lại trong 14 năm mới hoàn thành và được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia.
Nổi bật nhất trong khu di tích chùa Ông Núi có lẽ là bức tượng Đức Phật ngự trên đài sen cao 69m – cao nhất Đông Nam Á hiện nay. Chỉ riêng chân đế tượng Phật đã cao 15m và có đường kính là 52m, toàn bộ đều được đúc bằng bê tông cốt thép với trắng trang nhã và bắt mắt.
Bức tượng khiến du khách phải choáng ngợp. Ảnh: vntrip
Dưới chân tượng là Trung tâm thuyết pháp Phật giáo, hành lang La Hán, thư viện Phật giáo và bảo tàng Xá Lợi Phật để du khách đến hành lễ, chiêm bái. Người ra đầu tư cho công trình này đến mức, phải mất đến tận 8 năm mới có thể hoàn thành và đưa vào tham quan. Để lên đến bức tượng Phật khổng lồ này, du khách sẽ phải trải qua 600 bậc thang bằng đá, hai bên là hai dãy núi đá đồ sộ xếp chồng lên nhau, uốn lượn như rồng đang quy chầu dưới chân mảnh đất linh thiêng.
Du khách nên chuẩn bị trang phục lịch sự. Ảnh: reviewquynhon
Nếu tượng Đức Phật - biểu tượng của chùa Ông Núi nằm ở khu vực trung tâm thì chùa lại thấp thoáng ở lưng chừng núi giữa màu xanh biếc của cây rừng. Lối đi vào chùa thì quanh co theo đường núi với những bông lau trổ bông xòa xuống bậc đá, với những nhánh hoa cỏ mọc chen chúc hai bên đường và đâu đây thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của các loài hoa dại làm xua đi bao mệt mỏi của việc leo hàng trăm bậc đá.
Cảnh hoàn hôn rực rỡ. Ảnh: @minduk
Đi hết hơn trăm bậc, du khách sẽ nhìn thấy một ngôi chùa màu đỏ nhỏ xinh nằm yên tĩnh sau những bóng cây cổ thụ sừng sững ở độ cao 400m so với mặt nước biển, đó chính là ngôi chùa Linh Phong trong truyền thuyết.
Mỗi góc trong khuôn viên chùa đều là điểm sống ảo. Ảnh: @my.ra494
Bước qua cổng tam quan, đặt chân vào trong khuôn viên chùa Ông Núi, ngắm những kiến trúc gỗ nâu cổ kính, ngửi hương thơm thoang thoảng của những nén nhang đang thắp dở và nghe âm thanh vang vọng của tiếng chuông chùa, chắc chắn bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác, tâm hồn cũng trở nên thanh tịnh và bình yên hơn.
Du lịch Quy Nhơn đừng quên ghé thăm địa danh này. Ảnh: quynhontourist
Phía sau chùa còn có nhiều tháp cổ xen giữa những hang đá bí ẩn với nhiều hình thù kỳ lạ, một số hang có thờ Phật nên luôn ấm áp mùi hương khói. Kết hợp với những khe suối mát lành róc rách chảy trôi quanh năm khiến cho khung cảnh ngôi chùa trở nên thơ mộng và hữu tình đến lạ.
Ngôi chùa nhìn từ xa vô cùng hùng vĩ và uy nghi. Ảnh: @nnle_0902
Nếu đến đúng dịp lễ hội của quần thể tâm linh Phật pháp Linh Phong vào ngày 24 – 25 tháng Giêng âm lịch – ngày giỗ ông tổ Viên Minh của chùa, bạn sẽ được chứng kiến khung cảnh đông vui, nhộn nhịp vô cùng. Hàng ngàn du khách hành hương từ khắp nơi đổ về viếng Phật và dâng hương ngưỡng vọng công đức của Ông Núi để cầu nguyện cho một năm an lành, thịnh vượng.
Nếu có dịp du lịch Quy Nhơn Bình Định đừng quên ghé chùa Ông Núi để cầu an cho bản thân, gia đình cũng như lưu lại những bức ảnh kỷ niệm thật đẹp nhé!
