Chocolate Hill – Kì quan thứ 8 thế giới cực kì độc đáo tại Bohol Philippines

Chocolate Hill - “kỳ quan thứ tám” của thế giới sẽ đưa bạn đi khám phá phần địa chất cực kỳ lý thú của thiên nhiên cùng với những câu chuyện độc đáo của người Philippines.

Chocolate Hill hình thành từ quá trình phong hóa của đất, nhưng kỳ lạ là nơi này lại tạo nên rất nhiều mỏm núi giống nhau. Điều này khiến cho vùng đất này trở nên đặc biệt thu hút được nhiều khách du lịch. Không chỉ thế, những câu chuyện truyền thuyết của người Philippines càng khiến cho nơi đây thêm phần hấp dẫn. Nếu là người yêu thích những kỳ quan, tìm hiểu những điều mới lạ thì đây là điểm đến tiếp theo của bạn.

Chocolate Hill – Cái tên đầy ngọt ngào cùng phần địa chất vô cùng độc đáo

Chocolate Hill hay còn là một nhóm đồi núi được hình thành tự nhiên tại tỉnh Bohol của Philippines. Tại đây có ít nhất 1260 đồi lớn nhỏ khác nhau trải dài trên diện tích rộng đến 50km. Một điều kỳ lạ là có rất nhiều những đồi núi nằm cạnh nhau giống như hai người sinh đôi. Chính sự lý thú này đã tạo nên nhiều câu chuyện truyền thuyết hấp dẫn, độc nhất của người Philippines. Địa điểm này đang được Chính phủ nước này đề xuất để trở thành di sản văn hóa thế giới, nên nhiều người vẫn cứ ví như “di sản thứ 8”.

chocolate-hill-1
chocolate-hill-3
Chocolate Hill

Chocolate Hill

Giải thích cho sự hình thành của Chocolate Hill người Philippines đã truyền nhau vô vàn câu chuyện. Người ta nói ngày trước có hai gã khổng lồ ở đây, vì ghen ghét nhau mà lấy đất đá ném nhau để rồi tạo ra những ngọn núi này. Cũng có câu chuyện kể rằng chính mẹ thiên nhiên yêu quý mảnh đất này nên mới tạo ra những đứa con ở đây, họ coi đây như là vùng đất linh thiêng và có dấu chân của thánh trời. Phải chăng cũng vì thế mà người ta phong đây là “ Đại tượng địa lý” tức là biểu trưng cho địa lý, địa chất và thiên nhiên của Philippines. Đây thực sự là một nét đẹp hiếm có trên thế giới, các câu chuyện chỉ là thứ góp phần cho vẻ đẹp nơi đây càng có giá trị cao hơn.

Ảnh:@youareanadventurestory

Ảnh:@youareanadventurestory

Ảnh:@isabela.rosca

Ảnh:@isabela.rosca

Ảnh:@palm_treeves

Ảnh:@palm_treeves

Tại sao người ta lại đặt tên là Chocolate Hill là bởi vào mùa khô của Philippines, các đồi núi này hầu như không còn sự sống để lại một đồi núi khô cằn và hiện rõ lên màu nâu của socola. Một vùng trải dài với những ngọn núi trơ trụi tưởng như thiếu đi phần sức sống ấy lại càng đẹp mắt và quyến rũ hơn bất cứ lúc nào.

Cỏ tàn để lại một màu chocolate khiến hình ảnh ở đây chẳng khác nào một rừng chocolate thơm ngon

Cỏ tàn để lại một màu chocolate khiến hình ảnh ở đây chẳng khác nào một rừng chocolate thơm ngon

Ảnh:@traveling_in_his_own

Ảnh:@traveling_in_his_own

Ảnh:@epinapril

Ảnh:@epinapril

Ảnh:@twolivesoneluggage

Ảnh:@twolivesoneluggage

Cho đến mùa thu và xuân, những ngọn đồi này lại mơn mởn màu xanh khiến cho người ta tưởng như ở đây là một công trình nhân tạo nào đó. Chính vì trải dài và có số lượng đồi nhiều nên nơi đây cũng mang một vẻ kỳ vĩ, lớn lao đến lạ thường. Con người đến đây luôn cảm tưởng như mình thật nhỏ bé.

Ảnh:@packyourbagstt

Ảnh:@packyourbagstt

Ảnh:@zsamina_

Ảnh:@zsamina_

Chocolate Hill là một phần địa chất cực kỳ lý thú, điều này rất hiếm có. Chắc chắn bạn sẽ không bỏ lỡ một chuyến đi đến với Bohol.