Chọn cách sống nào cũng được, miễn đừng ảnh hưởng đến người khác?

Bạn đã bao giờ cảm thấy bản thân đang sống sai chưa? Bạn đã bao giờ bị người khác nhận xét tiêu cực về cách sống chưa? Nếu đã từng như thế, bài viết này chắc sẽ giúp được bạn.

Sống chậm, sống có ý nghĩa, sống chill, sống tận hưởng… có quá nhiều cách sống khác nhau trên cõi đời, vậy làm sao chúng ta biết được cách sống nào là đúng? Cùng lắng nghe anh Đăng, chị Tú, chị Quỳnh chia sẻ suy nghĩ về vấn đề này.

Tôi gặp anh Đăng (người phụ trách nội dung của Reading Cabin - tiệm bán bút và thư viện gác xép) vào một ngày trời êm dịu. Chúng tôi trò chuyện với nhau như thể là một người bạn, dù anh hơn tôi 5 tuổi.

1

Làm việc ở đây, anh có thấy bản thân đang sống chậm lại không?

- Anh không biết sống chậm là như thế nào. Anh chỉ sống theo những gì anh muốn thôi.

Tôi cũng hỏi chị Tú (Founder của cafe Thị - Làng đại học Quốc gia), chị trả lời rằng:

2

Chị cũng bộc bạch thêm:

- Có một số chuyện trong quá khứ, khi nhìn lại, mình thấy nó nhỏ nhoi lắm! Không phải vì mình đã thay đổi cách sống, đó là vì tư duy của mình đã lớn hơn. Chính vì thế, mình cứ tận hưởng của sống và ngẫu hứng nếu muốn.

Tôi hỏi Quỳnh (Biên tập viên), chị trả lời như sau:

Làm thế nào để mình biết rằng mình đang sống đúng

Cuối cùng, tôi hỏi Bảo (Gen Z đa-zi-năng, content editor kiêm stylist và thợ ảnh):

- Làm sao mày biết là mày đang sống đúng?

- Nếu tối ngủ ngon thì chắc chắn là mình đang sống đúng và tử tế.

Một câu trả lời cực kỳ thiết thực. Người ta hay đùa với nhau rằng: “Ai ngủ hay gặp ác mộng, ngủ trong lo sợ thì chắc chắn đã làm gì đó sai”.

Cuộc sống và cuộc đời gắn kết với nhau một cách chặt chẽ. Khi cuộc sống thay đổi, cuộc đời của một người bị ảnh hưởng. Sự biến đổi này khiến cách sống của chúng ta biến chuyển đôi chút. Ví dụ như trong mùa dịch, kiểu sống ru rú trong nhà lại trở thành một hành động tốt, cách sống năng động sẽ trở nên không phù hợp.

Ở trong một thời điểm nào đó, chúng ta sống lười biếng và chán nản. Mọi người bảo rằng: “Sống như thế này thì vô trách nhiệm quá!”. Vô trách nhiệm với cái gì, với ai mới được? Làm sao mọi người chắc chắn về điều đó.

Chính vì thế, chúng ta cứ tận hưởng, cứ trải nghiệm, cứ làm những việc mình muốn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân và những gì mình đã chọn. Hãy luôn nhớ rằng, cách sống của bạn không được ảnh hưởng đến những người khác.

Cách sống của chúng ta là do chính chúng ta tạo ra. Một số người thích sống cống hiến, họ muốn tận hưởng cảm giác như anh hùng. Một số người thích sự bình yên, một số thích sống ồn ào.

Hơn nữa, mỗi con người đều có một góc nhìn và quan điểm khác nhau. Vì vậy, bạn không nên áp đặt cách sống của mình lên cuộc đời người khác.