Chồng bỏng nặng nằm viện một mình, vợ tàn nhẫn bỏ cả con lẫn chồng theo nhân tình

Người ta thường thấy đàn ông có 5 thê 7 thiếp chứ đàn bà bỏ chồng con theo nhân tình thì đúng là hiếm thấy.

Câu chuyện xảy ra với anh Bàn Sài Sơn (SN 1991, ở thôn Minh Tiến, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), một trong hai nạn nhân trong vụ nổ khí ga tại ngõ 22 Tôn Thất Tùng (Đống Đa, Hà Nội) cách đây 3 tuần. 

Được biết, gia đình anh Sơn vô cùng khó khăn, vợ anh bỏ nhà theo nhân tình để lại 2 con nhỏ cho anh Sơn nuôi. Vì là con cả nên anh như trụ cột gia đình, vừa chăm lo cho cha mẹ, vừa lo cho em trai, em gái đang học hệ trung cấp lại vừa nuôi cả 2 con nhỏ. 

Ông Bàn Sấn Siển luôn túc trực tại bệnh viện để tiếp nhận tình hình của con - Ảnh: Cắt từ clip

Ông Bàn Sấn Siển luôn túc trực tại bệnh viện để tiếp nhận tình hình của con - Ảnh: Cắt từ clip

Theo lời ông Bàn Sấn Siển, bố anh Sơn kể, cách đây gần 1 năm, anh Sơn từng bị người tình của vợ tìm tới nhà tạt axit sau khi hắn ta cùng vợ Sơn bị ông chủ Trung Quốc đuổi về vì phát hiện 2 người đó không phải vợ chồng hợp pháp.  

"Cách đây hơn 1 năm, vợ nó bỏ đi theo trai làm ăn ở Trung Quốc, sau đó nó tìm sang thì ông chủ mới biết hóa ra thằng Tiến chỉ là bồ. Sau khi ông chủ hỏi ngọn ngành thì chứng nhận Sơn là chồng thật, thì đuổi hết về Việt Nam. Thế rồi thằng Sơn bị thằng kia tạt a xít bị bỏng từ trên cằm xuống dưới ngực, sau lần ấy Sơn đã phải xuống đây điều trị một lần", ông Siển cho hay. 

Người cha nghẹn ngào kể về hoàn cảnh của con trai - Ảnh: Cắt từ clip

Người cha nghẹn ngào kể về hoàn cảnh của con trai - Ảnh: Cắt từ clip

Ông Siển cũng cho biết thêm, ngày trước, Sơn từng làm bên Trung Quốc nhưng do dịch Covid-19 bùng phát nên anh về quê, giờ không thể sang, ở nhà cũng không có việc làm nên anh Sơn đã theo một người bạn xuống Hà Nội làm cho một quán cơm để kiếm tiền nuôi gia đình và con nhỏ. 

Đồng thời, như bà Nguyễn Thị Chiêm, đại diện UBND xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên xác nhận, trước khi ra ở riêng, hoàn cảnh của Sơn không khó khăn nhưng từ khi anh xây nhà thì bắt đầu phải lo toan tiền bạc để trả nợ.

Ảnh (trái) minh họa: Internet

Ảnh (trái) minh họa: Internet

"Trong thời điểm này vợ Sơn lại bỏ nhà đi, để lại 2 đứa con cho chồng nuôi. Cũng vì nợ nần nên Sơn phải đi làm để trả nợ, không may gặp phải sự việc đau lòng này. Ở địa phương chúng tôi cũng quyên góp, tuy nhiên đó chỉ là tấm lòng vì người dân đều khó khăn. Chính quyền địa phương mong mọi người chung tay giúp đỡ em Sơn", bà Chiêm cho biết.

Hiện tại, anh Sơn vẫn đang nguy kịch, bị bỏng 81%, sự sống rất mong manh. Trong khi đó, nạn nhân còn lại đã tỉnh táo hơn và kể lại mọi chuyện. Theo lời anh này được biết, hôm 7/11, chủ quán cơm nơi 2 anh làm việc đã gọi cho đơn bị cung cấp gas đến thay bình. Đến sáng 8/11, khi chuẩn bị cho buổi bán hàng thì bất ngờ xảy ra vụ nổ khí khiến anh ta và anh Sơn bị bỏng vô cùng nghiêm trọng. 

Sau khi 2 nạn nhân đi cấp cứu, chủ quán cũng thường xuyên có mặt tại bệnh viện hỗ trợ gia đình các nạn nhân.