Chồng đi làm xa ít về, vợ chi 355 triệu để được lấy chồng mới

Để lấy chồng mới, người phụ nữ này buộc phải bỏ ra 355 triệu đồng làm phí tổn thất tinh thần và 1,7 triệu đồng chu cấp nuôi con cho người chồng đầu tiên.

Việc lấy chồng mới không còn là chuyện hiếm tuy nhiên một người phụ nữ đang có chồng vẫn giấu diếm để lấy thêm một người chồng nữa lại là điều khó có thể chấp nhận. Mới đây một người đàn ông ở 33 tuổi, sống ở Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình khiến ai cũng kinh ngạc và đồng cảm.

Tiểu Kiều (Tên nhân vật đã được thay đổi)

Tiểu Kiều (Tên nhân vật đã được thay đổi)

Theo đó, anh Tiểu Lục (33 tuổi) và cô Tiểu kiều (31 tuổi) đã cưới được 7 năm và có 1 con chung 5 tuổi. Để trang trải phí sinh hoạt cho cả gia đình, anh Lục đành nhờ bố mẹ để chăm vợ và con giúp còn bản thân đi làm xa gửi tiền về.

Gần đây, anh Lục bất ngờ nhận được thông báo vợ ở quê nhà sinh con thứ 2. Tuy nhiên bản thân đi làm xa nên người đàn ông này chắc chắn việc vợ bầu và sinh con là không thể nào. Bán tín bán nghi cũng nghĩ rằng thông tin nhầm lẫn nên anh Lục đã xin nghỉ làm để về xác nhận thông tin.

Tiểu Lục (tên nhân vật đã được thay đổi) vô cùng phẫn nộ về hành động lừa dối của vợ.

Tiểu Lục (tên nhân vật đã được thay đổi) vô cùng phẫn nộ về hành động lừa dối của vợ.

Sau khi trở về, anh Lục giật mình nhớ ra trong văn bản được Văn phòng Kế hoạch hóa gia đình gửi tới, người đàn ông trong đó không phải anh mà là 1 người đàn ông tên Cao Tùng (36 tuổi). Ngay lập tức, anh Lục không đi tìm vợ mà tới thằng nhà người đàn ông kia.

Tới nhà Cao Tùng, sau khi tranh cãi 1 hồi với bố mẹ người đàn ông này, Tiểu Lục mới ngỡ ngàng phát hiện thì ra vợ anh đã lấy chồng mới được hơn 1 năm. Tiểu Kiều nói dối đã đệ đơn ly hôn cùng chồng cũ nên họ đồng ý nhận nàng dâu về ở chung.

Cuối cùng cả hai vẫn chấp nhận ly hôn.

Cuối cùng cả hai vẫn chấp nhận ly hôn.

Trước cơn phẫn nộ của người chồng đầu tiên, Tiểu Kiều không hề sợ hãi mà tỏ ra bất mãn. Cô cho rằng bản thân có chồng như không, Tiểu Lục đi làm 1 năm chỉ về vài lần, không dành thời gian cho vợ con.

Cuối cùng cả hai vẫn quyết định ly hôn. Tiểu Lục yêu cầu vợ cũ bồi thường 355 triệu đồng phí tổn thất tinh thần và tiền phụ cấp nuôi con. Tiều Kiều sau đó phản đối và chỉ chịu chi 1,7 triệu để chồng cũ nuôi con 5 tuổi còn cô hạnh phúc bên gia đình chồng mới.