Chồng đưa vợ ra ở riêng khi thấy mẹ hắt nước mắm vào người vợ

Nam lo lắng vợ ở nhà nên anh đã xin về sớm 2 ngày. Chứng kiến toàn bộ việc mẹ hất bát nước mắm vào mặt rồi chửi vợ thì Nam biết mình không thể để vợ sống chung với bà được nữa.

Yêu Huệ được 2 năm thì Nam quyết định đưa bạn gái về ra mắt. Anh biết có thể mẹ sẽ không ưa Huệ ngay nhưng anh chỉ muốn cưới Huệ thôi thế nên đưa về ra mắt sớm có gì còn thuyết phục mẹ dần. Và đúng như những gì Nam nghĩ, vừa mới biết gốc gác của Huệ chỉ là gái quê thì mẹ anh đã phản ứng liền:

- Thôi thôi, không quê kiếc gì cả. Dẹp, dẹp hết con ạ...

- Bây giờ đâu quan trọng quê với phố đâu mẹ, miễn là chọn người ngoan ngoãn biết sống là được mà...

- Mẹ bảo không là không. Nghèo đi với hèn, mẹ không thích mấy đứa nhà quê nghèo hèn nghe chưa.

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Bà hét lên khiến Huệ đang rửa bát nghe được. Ngay hôm đó Huệ đã nói đến chuyện chia tay vì cô biết mẹ Nam không chấp nhận mình. Nhưng Nam không muốn, anh bảo Huệ cho anh thời gian.

Nhưng mẹ Nam vẫn một mực phản đối nên Nam quyết định không cần làm đám cưới mà 2 người cứ dọn ra ngoài thuê trọ sống với nhau. Chuyện cuối cùng cũng đến tai họ hàng nhà Nam, anh trai của bố Nam đã tới nói chuyện với bà:

- Cô xem thế nào chứ, chú thì mất rồi mà cô để thằng Nam phải ra ngoài ở trọ sống với người ta à. Nhà mình chưa nay không bao giờ có cái lệ sống với nhau như vợ chồng mà không cưới hỏi gì. Đứa nào cũng được cưới hỏi đàng hoàng mà cô để con của em trai tôi phải thua thiệt thế sao? Em tôi dưới suối vàng sao mà yên lòng được.

- Dạ, em xin lỗi bác. Để em gọi cháu về hỏi rõ mọi chuyện rồi sẽ tính ạ.

- Cô tính thì tính nhanh lên chứ cả họ người ta đồn ầm lên rồi, tôi xấu mặt lắm...

- Dạ...

Chỉ đến lúc đó mẹ Nam mới quyết định làm đám cưới cho Nam và Huệ. Huệ khi đó đã bầu được hơn 1 tháng. Nhưng cưới xong mẹ chồng bắt mình Huệ dọn rửa hết 40 mâm cỗ buổi chiều hôm đó khiến cô kiệt sức và sảy thai. Nam say rượu nên không biết chuyện vợ phải rửa bát, anh đã định lôi Huệ ra ngoài sống nhưng cô giữ tay chồng lại:

- Mình ra ngoài mẹ lại bị họ hàng trách phạt. Thôi thì con mình xấu số không ở được với vợ chồng mình nên con bỏ đi. Anh đừng làm ầm nên nữa.

- Nhưng mà...

- Thôi nghe em, đừng trách gì mẹ nữa, lần sau em sẽ cẩn thận hơn.

Nam ôm chặt vợ vào lòng và thương vợ vô hạn. Từ khi về sống chung mẹ chồng ra sức h.ành hạ Huệ nhưng cô tuyệt nhiên không nói 1 lời nào với chồng. Căn nhà 4 tầng ngày bà bắt lau 3 lần Huệ cũng làm. 12 giờ đêm bà gọi điện xuống nấu cháo cô cũng dậy.

Mặc dù vẫn đi làm đều đặn về còn dọn dẹp nhà cửa cơm nước nhưng ra ngoài mẹ chồng vẫn luôn miệng bảo con dâu là: “con nhà quê ăn bám”, “con tôi rước nó về cả nhà nó ăn bám theo”. Huệ nghe được mà ứa cổ nhưng chẳng dám cãi. Đỉnh điểm dạo đó Nam đi công tác 1 tuần, Huệ thì ốm nghén mệt nên xin nghỉ làm. Cô nằm trên giường nôn nguyên cả ngày, người mệt lết không ổi.

Nam lo lắm nên gọi điện về nhờ mẹ chăm sóc vợ hộ, anh không muốn mất đứa con như lần trước nữa. Con trai gọi thì bà ậm ừ đồng ý nhưng thực chất bà chẳng hỏi han con dâu nửa lời. Bà chỉ nấu cơm tới bữa bà gọi ra ăn nhưng mà người đã mệt thì làm sao mà ăn nổi cơm nên Huệ bảo mẹ chồng:

- Mẹ ơi mẹ nấu hộ con bát phở hoặc bát cháo được không mẹ, chứ con không ăn được cơm mẹ ạ. Con mệt quá...

- Làm sao mà không ăn được, chị õng ẹo nó vừa thôi. Không ăn thì nhịn...

Mẹ chồng dọn đồ ăn đi đổ luôn, Huệ cố lò dò pha gói mì tôm ăn tạm một ít. Bữa sau lục thấy còn gói cháo ăn liền cô lại pha ăn lót dạ. Hôm sau thấy người đỡ mệt hơn thì tới bữa cơm Huệ ra ngồi vào mâm.

me-chong12

- Mẹ ơi mẹ có cơm không cho con ăn với ạ? Hôm quá giờ không ăn gì con đói quá.

- Tôi thấy cô không ăn nên không nấu phần cô. Tôi ăn rồi còn dư bát cơm với bát nước mắm này thôi.

Cô không dám ho he câu nào cũng chan cơm nước mắm ăn, nhưng vừa ăn được miếng đã nôn ra vì nghén. Bà mẹ chồng quắc mắt lên:

- Lại nôn ra nhà tôi rồi, cô chê nước mắm không ăn được chứ gì?

- Con hơi nghén mùi nước mắm mẹ à. Con xin lỗi.

Vừa nói dứt lời mẹ chồng cầm luôn bát nước mắm hất vào mặt Huệ rồi hét lên: “Nhìn mày là tao ngứa mắt, đồ nhà quê. Mày nghĩ mày là cái gì trong nhà này mà bắt tao phải hầu hạ hả”?

Đúng lúc này thì Nam bước vào. Nam lo lắng vợ ở nhà nên anh đã xin về sớm 2 ngày. Chứng kiến toàn bộ việc mẹ vừa làm với vợ Nam hét lên:

- Vậy từ nay bọn con sẽ sống riêng để mắt mẹ được sạch. Con thực sự không ngờ mẹ lại thế.

Nhìn vợ xanh xao mà Nam lo vô cùng. Anh đưa vợ vào viện thăm khám luôn, bác sĩ nói vợ anh cần phải được nghỉ ngơi và tẩm bổ. Ra khỏi viện anh đưa vợ vào luôn khách sạn nghỉ dưỡng chứ không đưa về nhà nữa. Lần này anh phải giữ bằng được con mình chứ không để chuyện buồn lặp lại.