Chồng phát hiện sự thật đau lòng khi xem camera chống trộm
Sau khi đặt camera quay lén trong góc phòng, người chồng mới hiểu quãng thời gian ở nhà chăm con, vợ mình đã vất vả như thế nào, đến chảy máu còn chẳng màng.
Sau sinh là khoảng thời gian vất vả nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Nhiều người chấp nhận lùi về để làm hậu phương vững chắc cho chồng con. Nhưng cũng vì thế một số đấng mày râu còn coi thường, nhiếc mắng vợ là ăn bám, nên khoảng cách vợ chồng ngày càng xa dần.
Câu chuyện dưới đây là của anh Tiểu Lý (Trung Quốc) được đăng tải gần đây đã khiến nhiều người có cái nhìn rõ hơn về sự vất vả, hy sinh của vợ khi ở nhà.
Anh và vợ kết hôn được hai năm và có một em bé kháu khỉnh. Vợ ở nhà làm nội trợ còn anh thường xuyên phải đi công tác xa. Chính vì thế, anh cảm thấy rất áp lực mệt mỏi vì phải lo kinh tế và đánh giá nhẹ công việc của vợ.
Câu chuyện của anh Lý được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Internet
Mâu thuẫn trong gia đình dần nảy sinh, anh Lý cảm thấy khó chịu khi vợ ngày càng cáu gắt, không nghe lời. Buổi tối, chị còn đề nghị ngủ riêng vì con quấy khóc.
Nghi ngờ vợ ngoại tình, anh Lý đã đặt camera quay lén ở góc nhà. Một lần anh mở camera theo dõi thì thấy hơn 1 giờ chiều vợ vẫn chưa ăn bữa trưa. Chị tất bật khi vừa phải để mắt đến con nhỏ, vừa nấu ăn.


Chị chạy lại đỡ con mà chẳng màng đến vết thương đang chảy máu ở chân. Ảnh: Internet
Câu chuyện trên như một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai coi thường công việc ở nhà của vợ. Nếu ai cũng hiểu, biết san sẻ công việc nhà và quan tâm đến người bạn đời của mình thì cuộc sống hôn nhân sẽ bền vững, hạnh phúc hơn rất nhiều.
Nhiều dân mạng đồng cảm và xúc động khi đọc câu chuyện trên:
- Đọc bài viết mà rơi nước mắt bởi vì đã thấy lại bản thân mình trong đó.
- Bảo sao nhiều phụ nữ trầm cảm sau sinh. Đã đau yếu vì quá trình sinh nở hoặc vết mổ lại phải chăm con và làm việc nhà quần quật. Ăn ngủ thất thường, quần áo, tóc tai chẳng có thời gian mà chải chuốt... Cuộc sống gần như đảo lộn hoàn toàn. Nếu chồng không hiểu và chia sẻ thì người vợ thực sự là stress vô cùng.
- Nỗi lòng của rất nhiều người làm mẹ sau sinh, mấy ai hiểu. Cứ sinh đẻ đi rồi thấy chồng mình có yêu thương mình không biết liền...
- Mình chăm con mà nhà chồng ai cũng cho là sướng nên cháu có về cũng không ai hỏi đến, bận cho con ăn chưa kịp đi rửa bát cũng bị săm soi...
