Chợt nhớ về quê hương Quảng Ngãi mỗi lần hoa xoan nở

Quảng Ngãi tháng ba lại ngợp trời sắc thắm của hoa xoan. Những nhành hoa xoan trắng dung dị thuần thiết khiến cho những người đi xa da diết nhớ về quê nhà.

Cứ mỗi độ vào khoảng cuối tháng Ba đầu tháng Tư thì du khách lại được chiêm ngưỡng hoa xoan nở trắng cả một góc trời Quảng Ngãi. Chỉ cần bạn đi dọc bờ sông Trà Khúc - TP. Quảng Ngãi thì sẽ bắt gặp một một hàng cây hoa xoan tuyệt đẹp nối đuôi nhau thẳng tắp kéo dài đến tận cuối con đường.

Hoa xoan nở trắng cả một góc trời Quảng Ngãi. Ảnh: Thúy Hằng

Hoa xoan nở trắng cả một góc trời Quảng Ngãi. Ảnh: Thúy Hằng

Cây xoan chất phác và mộc mạc như tính cách chân quê người dân Quảng Ngãi bươn chải một nắng hai sương. Mỗi lần hoa xoan nở lại báo hiệu một mùa hè sắp về, lại là những nỗi nhớ quê hương trào dâng. Hoa xoan mang vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm cùng với con sông Trà Khúc uốn lượn trong chiều tà tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, yên bình, mang đến cảm giác an yên, thanh tịnh trong lòng mỗi người thôn quê hay những vị khách xa nhà.

Ảnh: Thúy Hằng

Ảnh: Thúy Hằng

Cây Xoan chẳng những đẹp mà còn mang nhiều công dụng khác nhau. Lá cây xoan dùng để dấm trái cây hoặc tắm cho trẻ em để chống rôm sảy ngứa ngáy… còn gỗ xoan được sử dụng làm những vật dụng trong gia đình vì nó có vị đắng độc nên chống được mối mọt. Hoa xoan có mùi thơm nhè nhẹ giúp con người vơi đi những bộn bề của cuộc sống hay chỉ đơn giản là nỗi nhớ quê nhà.

Ảnh: Thúy Hằng

Ảnh: Thúy Hằng

Ảnh: Thúy Hằng

Ảnh: Thúy Hằng

Hoa xoan là loại hoa có năm cánh, cánh hoa nhỏ với màu trắng tía nhạt hoặc tím hoa cà cùng mùi thơm nhẹ và mọc thành chùm. Thời gian nở của hoa xoan là vào khoảng tháng Ba. Đây là thời điểm mùa hè nắng gắt vậy nên nếu bạn muốn ngắm hoa xoan thì có thể đi dạo vào lúc chiều tà khi hoàng hôn buông xuống. Thời tiết lúc này sẽ mát mẻ hơn nhờ sông Trà Khúc bên cạnh và bạn còn có cơ hội ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên sông Trà.

Hoa xoan đẹp trong trẻo trong nắng hè. Ảnh: Thúy Hằng

Hoa xoan đẹp trong trẻo trong nắng hè. Ảnh: Thúy Hằng

Ảnh: Thúy Hằng

Ảnh: Thúy Hằng

Loài hoa này đẹp xuyên suốt cả mùa, ban đầu, những nụ hoa tim tím, mấy ngày sau sẽ nhạt dần và chuyển sang màu trắng như luyến nhớ, day dứt đến khó tả giống nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ nhà của những người con xa xứ. Chỉ cần nhìn hoa nở rộ cả một góc trời bạn sẽ thấy lòng bình yên đến lạ.

Ảnh: Thúy Hằng

Ảnh: Thúy Hằng

Ảnh: Thúy Hằng

Ảnh: Thúy Hằng

Màu hoa xoan dung dị thuần khiết của làng quê ấp ủ bao nỗi nhớ nhung xao xuyến của những người xa xứ. Nó như người bạn chân tình, dung dị và thuần thiết, là món quà quê mà người dân Quảng Ngãi thương mến tặng khách phương xa.

Bài liên quan