Chú chó "tấu hài" nhất năm: Bị triệt sản liền "mắng" bác sĩ thú y xối xả

Ròng rã 3 tháng liền, chú chó ở Hồ Nam (Trung Quốc) đều đặn lặn lội đến tận phòng khám thú y chỉ để "gầu gấu gâu" vào mặt bác sĩ. Liệu có uẩn khúc gì chăng?

Câu chuyện "cười ra nước mắt" xảy ra ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Một chú chó tỏ ra vô cùng giận dữ sau khi bị chủ đem đi triệt sản. 

Dỗi quá trời dỗi luôn!

Dỗi quá trời dỗi luôn!

Thậm chí, chú chó này "thù dai nhớ lâu" đến độ thuộc cả đường đến phòng khám thú y. Ngày ngày, cứ đến 3 giờ chiều, chú lại đều đặn tới trước cửa phòng khám sủa liên hồi như một cách để "dằn mặt". Tình trạng này đã diễn ra liên tục suốt 3 tháng. 

"Nghĩ làm "mất đời trai" của tôi thì tôi sẽ chịu để yên cho mấy người à?"

Được biết, các bác sĩ tại phòng khám đã gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc đến chú chó tội nghiệp, nhưng chú kiên quyết không chấp nhận. Đến nước này thì các bác sĩ đành "bó tay" để mặc chú "tác oai tác quái" thôi, làm khác sao được! 

Người ta gào thét đến mức này còn không mau trả lại?

Người ta gào thét đến mức này còn không mau trả lại?

Hiện, bài đăng về chú chó thù dai trên đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Cộng đồng mạng đã để lại những bình luận khen ngợi cách trả đũa lịch sự của chú chó này:

- May là nó chỉ chửi thôi chứ không cắn người

- Không xông vào nhà là lịch sử lắm rồi

- Đúng là chú chó văn minh. Ngàn like

- Chó nhà tôi cũng vậy, sắp triệt sản được nửa năm rồi nhưng mỗi lần đi ngang qua phòng khám lại phải sủa một hồi mới chịu 

Sau một hồi tung ra "tuyệt chiêu" sủa, chú chó dường như đã thấm mệt nhưng không quên nhắn nhủ sẽ quay lại "báo thù" tiếp vào hôm sau. Với đà này, có lẽ phòng khám phải xem xét trả lại "đồ đã mất" cho chủ nhân cũ thôi! 

Dù mệt nhưng vẫn phải tỏ ra đanh đá để đối phương hoang mang

Dù mệt nhưng vẫn phải tỏ ra đanh đá để đối phương hoang mang

Bài liên quan