Chú chó trị liệu được nhận bằng Tiến sĩ danh dự

Thứ Sáu tuần trước, Moose - một trú tró Labrador 8 tuổi đã được nhận bằng Tiến sĩ danh dự về Thú y tại Đại học Bách khoa Virginia (Mỹ).

Moose là một trong bốn chú chó tại trung tâm tư vấn của Đại học Bách khoa Virginia, phục vụ như động vật trị liệu, làm đại sứ cho nhận thức về sức khỏe tâm thần. Chú từng hiện diện ở hơn 7.500 buổi tư vấn và 500 sự kiện tiếp cận trong 6 năm tại Đại học này. Năm 2019, chú cũng nhận được Giải thưởng Anh hùng Thú y từ Hiệp hội Thú y Virginia.

97653001_3219487518277223_5490134927858991104_n

Chú chó này có mặt tại đây từ năm 2014. Tính đến nay, tức đã dành đủ số năm để kiếm được một tấm bằng Tiến sĩ của riêng mình. Chú có khá nhiều kinh nghiệm. Không chỉ trị liệu cho bệnh nhân ung thư, mà có lẽ chú còn biết cách tự trị liệu cho chính mình.

98067644_3219487331610575_8133589965998129152_n

Vào tháng 2, Moose được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt chỉ một tuần sau sinh nhật lần thứ 64 (tuổi chó). Chú đã phải trải qua xạ trị, hóa trị và nhiều phương pháp điều trị khác kể từ đó.
May mắn thay, cuối cùng chú cũng nhận được tiên lượng tốt về sức khỏe và Moose trở lại làm việc cùng với các đồng nghiệp của mình.

98002785_3219486584943983_5963172098875588608_n

Khi không phải làm việc, chú ta thích bơi lội, chơi kéo co, và đam mê nhất là ăn uống.

97263318_3219486718277303_1459041957144690688_n
96514387_3219486941610614_1983912412692086784_n

Moose nhận bằng Tiến sĩ trong một buổi lễ ảo và sau đó được thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn dành riêng cho "good boy".