Chú mèo bị quay trong máy giặt suốt 12 phút và cái kết bất ngờ

Chui vào máy giặt "ngủ trộm" một giấc, chú mèo không ngờ mình bị quay suốt 12 phút, may mắn chỉ bị một vài vết sưng và bầm tím trên cơ thể.

Một chú mèo tên là Oscar, thuộc giống mèo Miến Điện, đã may mắn sống sót sau khi bị quay trong lồng máy giặt suốt 12 phút.

Được biết, khi 2 tuổi, Oscar đã chọn lồng máy giặt làm nơi ngủ trưa cho mình trong khi chủ không hề hay biết. Vì thế, Oscar đã bị mắc kẹt trong máy giặt và bị quay cùng với tấm trải giường và chất tẩy rửa trong khoảng 12 phút.

Amanda Meredith - Chủ nhân của Oscar, sống tại Mudjimba, Úc, cho biết cô ban đầu, cô nghĩ rằng tiếng kêu "meo meo" phát ra từ tủ nhưng khi đi vào phòng thì không thấy Oscar đâu, cô bắt đầu tìm kiếm quanh ngôi nhà. Và Amanda chỉ nhận ra chú mèo đang ở trong máy giặt khi nghe thấy một âm thanh kì lạ phát ra từ đó.

Amanda nói rằng: "Con mèo nhỏ tội nghiệp đã đặt chân lên kính máy giặt khi đang quay vòng vòng. Oscar nhìn tôi cầu cứu. Thật là bi thảm."

Phải mất thêm 2 phút sau khi phát hiện ra Oscar, máy giặt mới dừng lại và rút hết nước để mở khóa cửa.

Phải mất thêm 2 phút sau khi phát hiện ra Oscar, máy giặt mới dừng lại và rút hết nước để mở khóa cửa.

Amanda đã ngay lập tức đưa Oscar đến bệnh viện thú y để thăm khám. Rất may rằng chú mèo này chỉ bị một vài vết sưng và bầm tím.

Sau 24 giờ ở cùng bác sĩ thú y, Oscar đã được đưa về nhà. Một tuần sau, Oscar hồi phục, sức khỏe bình thường trở lại. Amanda nói rằng sau sự cố, Oscar thường xuyên ngồi ở trước cửa máy giặt và xem nó quay.

Bài liên quan