Chú mèo rưng rưng nước mắt trước camera an ninh vì nhớ cô chủ đang xa nhà
Bị bỏ ở nhà một mình, chú mèo Phúc Phúc vừa tủi vừa nhớ cô chủ nên đã khóc rưng rức trước camera khiến ai cũng thấy thương.
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Douyin (TikTok bản Trung Quốc) đang lan truyền một video của chú mèo Anh, lông ngắn tên Phúc Phúc (Fu Fu), thu về hơn 8 triệu lượt like và gần 300 ngàn comment.
Đoạn video này được chính cô chủ của chú mèo đăng tải, ghi lại hình ảnh ''hoàng thượng'' khóc rưng rức hướng thẳng vào camera an ninh khi nghe tiếng gọi của ''sen'' đang xa nhà.
Cô Mạnh - chủ của Phúc Phúc, chia sẻ khi phải về quê ăn Tết cùng gia đình, cô đã để lại Phúc Phúc một mình trong căn hộ ở thành phố Từ Châu. Trước khi đi, cô chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống và cài thiết bị an ninh để theo dõi mèo cưng.
Trả lời phỏng vấn của tờ MailOnline, cô Mạnh cho biết cô không mang được Phúc Phúc về là vì tính cách của nó khá nhút nhát, khó quen với môi trường mới nên cô nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn nếu ở nhà 1 mình với đủ thức ăn và nước uống.
Chú mèo Phúc Phúc
Trong clip, cô Mạnh nói với Phúc Phúc qua thiết bị theo dõi: "Nhớ mình rồi đúng không? Vài ngày nữa mình sẽ về nhà". Nghe thấy tiếng của chủ, chú mèo tưởng chủ đã về nên quay đầu ra phía cửa nhưng lại không thấy ai rồi cào chân vào camera.
Phúc Phúc còn lấy chân chạm vào camera vì nghĩ rằng "sen" đang ở trong đó
"Tôi rất đau lòng khi nhìn thấy clip này. Tôi định nghỉ Tết với bố mẹ một tuần, nhưng cuối cùng quyết định về sớm hơn một chút" - chủ nhân của Phúc Phúc chia sẻ.
Sau khi trở về nhà, cô Mạnh đã đăng một video nữa quay lại cảnh Phúc Phúc đầy vui mừng, nhanh chóng chạy ra cửa đón cô sau 4 ngày xa cách.
Phúc Phúc chạy ra đón cô chủ
Đoạn video của Phúc Phúc đã khiến trái tim của người xem phải tan chảy. Ai nấy đều khen biểu cảm của Phúc Phúc siêu dễ thương và không dễ thấy ở những chú mèo thông thường.
