Chú phu hồ nằm khóc run rẩy góc xe vì đánh rơi 32 triệu đồng tích cóp cả năm ăn tết
Làm lụng cả năm vất vả vì dịch Covid, tích cóp mãi mới được 32 triệu. Chú phu hồ nằm thất thần khi biết mình đã làm rơi tất cả số tiền kiếm được.
Người đàn ông thất thần khi làm mất số tiền lớn. (Ảnh: Your Đà Nẵng)
Vừa qua, cộng đồng mạng đồng loạt chia sẻ bài viết thương xót cho chú phu hồ làm việc ở tỉnh Đồng Nai. Do hoàn cảnh điều kiện gia đình khó khăn nên chú phải xa nhà để kiếm tiền nuôi vợ con. Thật không may cho chú khi đi ra bến xe trung tâm để bắt xe về quê thì chú lại làm đánh mất khoản tiền mồ hôi nước mắt đã tích góp cả năm nay.
Số tiền này, người phu hồ đã dành dụm cả năm để mua quần áo cho con và chi tiêu trong dịp tết tới. Tất cả số tiền rơi là 32 triệu đồng. Đối với một số người đó là một số tiền nhỏ nhưng đối với chú thì đó là cả một gia tài. Bị động không biết phải làm sao, chú thất thần nằm gọn ở một góc xe khách, đôi mắt rưng rưng nghẹn ngào: “Mất hết rồi… bộ đồ mới cho con tôi còn chưa kịp mua.”

Thấy hình ảnh trên, nhiều người không khỏi xót xa thương chú bởi công sức cả năm trời tiêu tan thành mây khói. Cộng đồng mạng mong rằng số tiền ấy chỉ đánh rơi ở đâu đó và nếu người nhặt được có lòng tốt sẽ mang trả lại cho anh. Qua đó, mọi người cũng đã gửi lời kêu gọi nhà hảo tâm có lòng hãy quyên góp số tiền nhỏ để anh vui vẻ về quê ăn Tết cùng gia đình.
