Chữa lành sau khi chia tay
Cuối cùng thì tôi cũng chữa lành được vết thương mà người cũ để lại cho mình sau chia tay.
Sau khi chia tay, ai cũng phải chịu tổn thương theo cách này hay cách khác. Điều quan trọng là bạn có vực dậy được để tiếp tục với guồng quay công việc hay không.
Mối tình của tôi không dài cũng chẳng ngắn nhưng nó đủ những cung bậc cảm xúc vui, buồn, hờn giận, tủi thân và đau khổ. Anh và tôi dừng lại với 1 lý do muôn thuở: người kia phản bội. Những cặp đôi bị chia tay trong xung đột thường đau khổ hơn sự chia tay êm đềm. Và tôi là người phải chịu tổn thương trong chuyện tình này rất nhiều bởi ở anh đâu còn tình cảm.
Ảnh minh hoạ
Tôi đã suy sụp hoàn toàn bởi cú sốc đó, nó khiên tôi đối xử tệ bạc với bản thân mình. Bỏ bữa, nghỉ học, tránh né tất cả bạn bè để thu mình lại 1 góc xó xỉnh trong nhà và khóc. Phải nói đó là những ngày tồi tệ của cuộc đời tôi. Lúc đó, tôi chỉ muốn ngủ bởi khi ngủ tôi sẽ trốn tránh được hiện thực tàn khốc rằng tôi đã mất anh hoàn toàn.
Những lúc nằm mơ về anh và chợt tỉnh giấc tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì tại sao anh lại đối xử với mình như vậy, khóc vì sự tủi thân. Nhưng các bạn nói đúng, thời gian là liều thuốc hiệu quả nhất cho việc chữa lành mọi vết thương lòng.
Tôi cố vực dậy sau khoảng thời gian chia tay tồi tệ để đi học và đi làm. Tiếp xúc gặp gỡ mọi người và guồng quay của cuộc sống giúp tôi tái hoà nhập lại cộng đồng 1 cách nhanh chóng. Mọi thứ thì vẫn trôi, con người vẫn phải sống và làm việc như bình thường. Chúng ta không thể để bản thân đắm chìm vào những điều tiêu cực quá lâu. Và đặc biệt, họ không đáng để ta phải chịu ảnh hưởng và tổn hại trong cuộc sống.
Ảnh minh hoạ
Hãy mạnh mẽ lên các cô gái. Hãy tập chữa lành những tổn thương mình đã phải chịu đựng trong quá khứ. Tôi tin rồi ai cũng sẽ làm được như mình, đừng để dại khờ trong tình yêu bởi ta còn có gia đình, những người thân luôn bên cạnh yêu thương ta.
