Chùm ảnh CĐM 'cụng ly online' cùng cô Phương Hằng, livestream tối 31/5 phá kỷ lục người xem

20h tối 31/5, nếu cách ly xã hội chán quá thì ngồi xem livestream cô Phương Hằng nha!

Vào 20h tối 31/5, hàng trăm nghìn người hào hứng đổ bộ xem livestream của CEO Phương Hằng. Khác với những buổi livestream trước, lần livestream lần này bà chủ Đại Nam có vẻ trải lòng hơn cả. Đây cũng là lần đầu CEO Phương Hằng khóc trên livestream: ''Khóc là hèn, van xin là nhục, nhưng đôi khi giọt nước tràn ly thưa quý vị...'', đồng thời cô cho biết mình cảm thấy bất lực, có thể sẽ rời Việt Nam sau khi hết dịch và đóng cửa Đại Nam cũng như các quỹ từ thiện để bắt đầu một cuộc sống mới, bởi bà chủ Đại Nam cho rằng, "Làm người tốt thật khó!"

Empty
CEO Phương Hằng lần đầu khóc trên livestream. Ảnh chụp màn hình.

CEO Phương Hằng lần đầu khóc trên livestream. Ảnh chụp màn hình.

Cũng thông qua buổi livestream, nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng cho biết đang đặt mua 15 triệu liều vaccine để chung tay cùng chính phủ đẩy lùi dịch Covid-19. Đảm bảo an toàn mùa dịch, bà chủ Đại Nam đã chung vui với mọi người bằng cách "cụng ly online" để chung vui và đáp trả tình cảm của mọi người trong thời gian qua.

Pha ăn mừng đậm chất mùa Covid. Ảnh chụp màn hình.

Pha ăn mừng đậm chất mùa Covid. Ảnh chụp màn hình.

Cùng nhìn lại những hình ảnh mà người hâm mộ hưởng ứng lần "cụng ly online" của CEO Phương Hằng lần này nhé!

Có bia cụng bia...

Có bia cụng bia...

... Có rượu cụng rượu...

... Có rượu cụng rượu...

Empty
Empty
Empty
Thậm chí cụng cả chai...

Thậm chí cụng cả chai...

Rủ anh em bạn bè vừa ăn nhậu, vừa coi livestream...

Rủ anh em bạn bè vừa ăn nhậu, vừa coi livestream...

Team 18- thì ủng hộ cô bằng cách cụng trà sữa vậy!

Team 18- thì ủng hộ cô bằng cách cụng trà sữa vậy!

Thậm chí uống 'rượu đôi' với bà chủ Đại Nam luôn.

Thậm chí uống "rượu đôi" với bà chủ Đại Nam luôn.

Và cũng không quên cùng idol 'cà khịa' ai đó. Hy vọng uống nước này không bị 'phình bụng' nha!

Và cũng không quên cùng idol "cà khịa" ai đó. Hy vọng uống nước này không bị "phình bụng" nha!

Dzô cô ơi!

Dzô cô ơi!

Khóc cùng cô!

Khóc cùng cô!

Bài liên quan