Chùm ảnh: Người dân Anh mừng ra mặt sau thời gian dài bị phong toả
Vậy là sau 3 tháng lockdown, người dân Anh cũng được nới lỏng phong toả để trở về với cuộc sống đời thường.
Ngày 5/1, Thủ tướng Anh Boris Johnson ra quyết định phong toả toàn Vương quốc Anh nhằm ngăn chặn làn sóng bùng phát dịch mới do biến thể VOC 202012/01 của virus corona. Đây là lần thứ 3 nước Anh phải phong tỏa. Trước khi lệnh phong tỏa toàn quốc được đưa ra, Anh đã áp dụng phong tỏa cục bộ khiến khoảng 44 triệu người bị ảnh hưởng.
Anh bắt đầu phong toả từ 5/1.
Kể từ 0h ngày 12/4 (giờ Anh), Vương quốc Anh đã chính thức được giãn cách sau thời gian hơn 3 tháng phong toả. Nhiều người Anh đã bắt đầu đổ ra đường. Họ ăn mừng sự kiện chính phủ nới lỏng các biện pháp chống dịch như ăn mừng năm mới. Các địa điểm không thiết yếu như phòng tập thể dục và quán rượu được mở cửa trở lại, đời sống người dân bắt đầu được trở về trạng thái bình thường mới.

Quyết định nới lỏng được đưa ra sau khi Anh đạt được một cột mốc đáng tự hào: Tất cả người trên 50 tuổi và 9 nhóm ưu tiên đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin ngừa COVID-19. Trên cơ sở đó, Anh quyết định mở rộng nhóm được tiêm vắc xin ra nhóm từ 40 hoặc 45 tuổi đến 49 tuổi.
Thủ tướng Anh Boris Johnson không giấu niềm vui mừng trong một cuộc họp báo ngày 13/4: "Chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành liều thứ hai cho các nhóm ưu tiên, tiến tới mục tiêu cung cấp vắc xin cho tất cả người trên 18 tuổi trước tháng 7 tới".
Người dân vui mừng ra ngoài đường sau thời gian dài giãn cách.

Các hàng quán bắt đầu mở lại nhộn nhịp.




Các bạn trẻ ra đường hưởng ứng niềm vui giãn cách.





Phòng gym...
... hay tiệm cắt tóc cũng được mở trở lại nhằm phục vụ nhu cầu của mọi người.
Mặc dù đang trong bầu không khí lạc quan, ông Johnson cảnh báo số ca mắc COVID-19 mới có thể tăng trở lại nếu nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Nhà lãnh đạo Anh khẳng định số ca mắc COVID-19 giảm là do các biện pháp phong tỏa, việc tiêm vắc xin chỉ đóng góp một phần nhỏ.
Ảnh: Reuter, Tuổi trẻ
