Chuộc điện thoại không được, người đàn ông đâm tử vong con trai chủ hiệu cầm đồ
Trong cơn giận dữ, đối tượng đã rút dao thủ sẵn trong túi quần đâm một nhát trúng mạng sườn bên phải con trai chủ tiệm cầm đồ khiến nạn nhân tử vong.
Ngày 23/4 vừa qua, trên địa bàn phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ án mạng khiến một người tử vong.
Cụ thể, vào khoảng 16h20 ngày 23/4, Đặng Văn Sáu cùng một người bạn đi xe máy đến hiệu cầm đồ Hải Lý ở phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn để chuộc lại chiếc điện thoại đem cầm cố trước đó.
Tuy nhiên Sáu được thông báo là đã bán chiếc điện thoại này do quá hạn không tới chuộc khiến tranh cãi nổ ra giữa hai bên. Dù con trai chủ hiệu là anh Nguyễn Tuấn L. (31 tuổi) đã giải thích nhiều lần nhưng Sáu vẫn không hài lòng.
Hiệu cầm đồ xảy ra án mạng. Ảnh: Lam Sơn.
Trong cơn giận dữ, Sáu đã rút con dao thủ sẵn trong túi quần đâm một nhát trúng mạng sườn bên phải anh L. gây đứt động mạch chủ. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong đêm qua khi chưa thể thực hiện ca mổ. Còn Sáu sau khi gây án đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Hiện trường vụ việc (ảnh cắt camera)
Thời điểm vụ việc xảy ra, tại hiện trường có 5-6 người nhưng do sự việc xảy ra quá bất ngờ nên không ai kịp can ngăn.
Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang huy động tối đa lực lượng truy bắt nghi phạm. Đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 217 và nhiều cung đường qua thị trấn Phong Sơn đã được lập các chốt kiểm soát. Tuy nhiên, đến 11h trưa nay, Sáu vẫn chưa được tìm thấy.
Theo cơ quan chức năng cho biết, nghi phạm Sáu đã nghiện ma tuý nhiều năm nay, có vợ con nhưng đã ly dị.
