Chuyến bay chỉ dành cho giới nhà giàu mùa Covid-19
Hãng bay xa xỉ Aero đã thiết lập những chuyến bay chở tối đa 16 khách và lập nhà ga riêng để khách không phải xếp hàng.
Aero là một hãng bay bán tư nhân của nhà sáng lập Uber Garrett Camp, đã tổ chức chuyến bay đầu tiên từ Los Angeles đến Aspen, Colorado (Mỹ) vào đầu tháng 2. Họ cũng lên kế hoạch bay tới những điểm đến quốc tế vào các tháng sau, bất chấp đại dịch vẫn diễn ra phức tạp.
Phục vụ đặc biệt cho các chuyến đi giải trí, Aero xây dựng với slogan "phương pháp du lịch mới cho những người giàu có và nổi tiếng nhất thế giới". Aero còn có nhà ga riêng trong sân bay để hành khách không phải xếp hàng chung với những hãng khác.
Mỗi chuyến chở tối đa chỉ 16 người, chỗ ngồi được bố trí cách nhau gần 2 m, tất cả các khách hàng đều phải qua kiểm tra Covid-19 và đeo khẩu trang suốt chuyến. Hãng tự tin nhận định đây là "chuyến bay không Covid-19".

Trong thời điểm mà rất nhiều hãng bay nổi tiếng đang phải sa thải bớt nhân viên và phụ thuộc vào gói cứu trợ của chính phủ, Aero quảng cáo rằng sẽ có "một thời kỳ phục hưng của du lịch xa xỉ". Giám đốc điều hành hãng bay, Uma Subramanian, cho biết: "Chúng tôi nghĩ mình xây dựng sản phẩm rất phù hợp cho thời kỳ Covid-19 này. Dĩ nhiên chúng tôi có nghĩ tới việc phải từ từ nhưng rồi vẫn quyết định ra mắt vì thời điểm này là tốt nhất để làm gì đó mới mẻ".
Tuy nhiên, chuyến bay mới này cũng vấp nhận phải các ý kiến trái chiều. Tiến sĩ Kelley Lee, giám đốc thực hiện các nghiên cứu sức khỏe toàn cầu tại Đại học Simon Fraser (Canada) cho biết những biện pháp đó chưa chắn ngăn chặn virus lây lan. Tiến sĩ Lee vẫn cho rằng đây là một hành động vô cảm, không quan tâm tới tình hình đại dịch trên thế giới.
Theo VICE.
