Chuyến đi thanh xuân tại Quảng Nam
Quảng Nam không sợ thiếu chỗ sống ảo, chỉ sợ bạn không chịu xách bao lô lên và đi. Nếu bạn muốn tìm kiếm một thanh xuân trọn vẹn và bình yên thì hãy đến với nấc thang lên thiên đường ở lò gạch cũ tại Quảng Nam.
Quảng Nam là chốn thôn quê yên bình với những đồng lúa xanh ngát hay các lò gạch cũ xưa đầy rêu phong. Đến với Quảng Nam bạn chẳng lo thiếu điểm đến ấn tượng hay những góc chụp mới lạ và đầy cảm hứng để bạn tha hồ tạo nên những bức ảnh chất lừ trong tuổi thanh xuân rực rỡ của mình.
Thanh xuân như một chuyến tàu không bao giờ quay trở lại. Ảnh: Hoàng Điệp
Chẳng phải là phố cổ Hội An cổ kính hay làng gốm Thanh Hà với những giá trị xưa mà lò gạch cũ ở Quảng Nam cách Đà Nẵng tầm 30 phút chạy xe máy mới là nơi check-in thần thánh cho các bạn sáng tạo. Chỉ cần giơ tay bấm máy là bạn sẽ có cả nghìn tấm hình với hàng tá góc sống ảo đẹp miễn chê.
Lò gạch cũ ở Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Điệp
Lò gạch này như như đan xen trong những mảng màu kì diệu của quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Những bậc thang qua bao nắng gió của thời gian bám đầy rêu phong hòa mình cùng khoảng mây trắng của trời xanh đem lại cảm giác như đang lạc vào chốn thiên đường bình yên để tìm những góc lặng trong cuộc sống tâm hồn của mình.
Ảnh: Hoàng Điệp
Ảnh: Hoàng Điệp
Nếu đến đây vào một ngày trời trong xanh pha chút nắng nhẹ, bạn sẽ cảm nhận được cái sự bao la của đất trời. Những bước chân cứ thế leo lên từng bậc thang như từng bước đến với thiên đường bình yên ấy.
Ảnh: Hoàng Điệp
Ảnh: Hoàng Điệp
Thanh xuân nói cho cùng thì rất ngắn ngủi bởi con người làm sao có thể chạy đua lại với thời gian. Tuổi trẻ còn gì tuyệt vời hơn khi được ngắm nhìn những cảnh vật yên bình, hít hà cái không khí trong xanh của mây trời, của cây cỏ và lưu lại đó những thước phim thanh xuân rực rỡ nhất của tuổi trẻ.
Ảnh: Hoàng Điệp
Ảnh: Hoàng Điệp
Lò gạch cũ này nằm ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Nếu bạn đi xe máy thì từ Đà Nẵng vào lò gạch cũ này có 2 đường. Một đường theo đường ven biển vào Hội An, qua cầm Cẩm Kim với thời gian khoảng hơn 30 phút. Còn nếu bạn đi từ QL1A vào đến ngã 3 Nam Phước, huyện Duy Xuyên rồi rẽ trái, đi khoảng 7km và hỏi thăm người dân, bạn sẽ đến được lò gạch.
Ảnh: Hoàng Điệp
Thanh xuân nếu qua rồi thì sẽ không trở lại nữa, vậy nên hãy bắt đầu những chuyến đi của mình khi tuổi trẻ bạn còn cho phép được đi nhé!
