Chuyến 'đưa mẹ đi trốn' khắp miền Bắc của con trai khiến bao người ngưỡng mộ.
Xê dịch suốt 7 ngày ở những điểm đến "hot" ở miền Bắc, bộ đôi mẹ và con trai sau không khỏi làm người xem trầm trồ vì quá "chịu chơi" và đáng yêu.
"Bạn bè" thường được quan niệm là người đồng hành phù hợp cho những chuyến du lịch khám phá, đặc biệt là với ngày phượt dài ở các tỉnh thành có địa thế, khí hậu khắc nghiệt. Tuy vậy, anh chàng Tony Cao (Cao Tấn Anh) đã chứng minh điều ngược lại khi cùng... mẹ chu du suốt 7 ngày ở miền Bắc Việt Nam!

Qua hành trình đầy nụ cười mà cũng lắm cam go ấy, người xem phải gật gù đồng tình cùng anh rằng: "Đi đâu làm gì cũng được, miễn là với người mình thương”.
Chào anh Tony! Khá hiếm hoi khi thấy con trai đi phượt cùng mẹ. Không biết ý tưởng vi vu các tỉnh phía Bắc lần này bắt nguồn từ đâu ạ?
Chào TravelMag! Thật ra mình đi du lịch cùng mẹ rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu mình quyết định thử một chút mới lạ hơn. Ý tưởng "đưa mẹ đi trốn" bắt đầu từ việc mình có thể sắp xếp được công việc trong khoảng thời gian này để nghỉ phép, thời tiết phía Bắc đợt đó cũng khá đẹp, và quan trọng nhất đây sẽ chuyến đi đầu tiên mẹ mình ra Bắc.
Trước đây, anh và bác đã từng thực hiện những chuyến đi dài ngày như vậy chưa?
Có chứ! Ngoài các chuyến đi khắp các tỉnh thành Việt Nam, mình cùng mẹ cũng từng vi vu các nước Châu Á, gần đây nhất là Hàn Quốc (dĩ nhiên là trước 2 cái Tết "dính" Covid-19).

Trước chuyến đi anh và bác gái đã chuẩn bị những gì cả về thể chất lẫn tinh thần?
Trong tất cả chuyến đi, mình là người chủ động lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ. Tùy điều kiện thời tiết và tính chất của chuyến đi mà mình sẽ chọn thời điểm đặt phòng và chuẩn bị hành lý phù hợp. Mẹ chỉ cần gật đầu và đi thôi.
7 ngày với 7 trải nghiệm khác nhau, Hà Nội - Hà Giang - Sapa khi đi với phụ huynh có gì khác so với khi đi với bạn bè?
Đi với mẹ phải chuẩn bị kế hoạch thật kỹ, nhất là địa điểm ăn uống và dành thời gian nghỉ giữa các chặng hợp lý nhất để đảm bảo vừa vui, vừa đủ sức khỏe. Còn với đám bạn nhí nhố thì thường là... YOLO (tới đâu hay tới đó)!

3 ngày ở Hà Giang phải di chuyển nhiều bằng xe máy, anh và mẹ có gặp nhiều khó khăn không?
Dù xác định đi phượt, mình vẫn tìm hiểu thật kỹ về lộ trình để mẹ không quá mất sức. Tuy vậy, khó khăn lớn nhất và khó tránh nhất là thời tiết. Lần đầu hai mẹ con "được" trải nghiệm mưa phùn và cái lạnh vùng cao phía Bắc.
Cả hai đã cùng nhau vượt qua những khó khăn đó như thế nào?
Ngoài việc lên kế hoạch và chuẩn bị đồ ấm thật kỹ, mình đã chọn tham quan Hà Giang dưới sự hướng dẫn viên địa phương uy tín. Thú thật, mình không thật sự tự tin để cầm lái các cung đường đèo nên đã liên lạc với Kai Adventure Tours Ha Giang. Các anh đã rất nhiệt tình hỗ trợ, nhờ vậy mà hai mẹ trải nghiệm Hà Giang trọn vẹn hơn.

Nhiều người chắc chắn sẽ thắc mắc: Nếu hai mẹ con đi cùng nhau, ai sẽ là người chụp ảnh? Bí kíp "sống ảo: của của anh Tony và bác gái là gì nhỉ?
Hầu hết là mình chụp cho mẹ, còn lại mình nhờ các anh HDV hoặc khách du lịch. Từ đó mà quen thêm được nhiều bạn mới. Mình thường để ý các bạn đi theo cặp rồi đề nghị chụp giúp họ, đổi lại nhờ họ chụp giúp mẹ con mình, vậy là mọi người đều vui!
Vậy, điều gì khiến anh và bác gái cảm thấy ấn tượng nhất trong cuộc hành trình này?
Là "lần đầu". Lần đầu mẹ ra Bắc, lần đầu mình đi Hà Giang nên tất cả từ thời tiết, phong cảnh, thức ăn, con người và văn hóa đều rất ấn tượng với hai mẹ con. Khó để nói ấn tượng nhất với điều gì, nhưng nếu phải chọn thì sẽ là phong cảnh. Phong cảnh Tây Bắc quá đẹp!

So với tưởng tượng trước đó, hành trình Northern Vietnam Trip đạt bao nhiêu % ở mức kỳ vọng của hai người?
Chuyến này, mình xác định từ đầu sẽ dành 3 ngày trải nghiệm Hà Giang, 3 ngày nghỉ dưỡng ở Sapa. Mọi thứ trong chuyến đi đều khá suôn sẻ. Chỉ tiếc do thời tiết và sức khỏe của mẹ, hai mẹ con mình không leo lên cột cờ Lũng Cú, điểm Cực Bắc Việt Nam vào ngày cuối ở Hà Giang được.
Còn ở Sapa, do... ngủ nên mình hụt mất hoàng hôn. Ngày tiếp theo thì mưa phùn cả ngày, cuối cùng không có hình “sống ảo” lại Topas Ecolodge luôn. Chốt lại, mình tự trừ 20% mức độ hoàn thành chuyến đi, để dành đợt sau còn quay lại khám phá tiếp chứ nhỉ?

Một chuyến du lịch khó quên như anh và bác gái vừa trải qua sẽ là một “món quà” 8/3 độc đáo, mới lạ. Anh Tony có đồng ý không?
Thật ra, mình mời cả ba và mẹ đi chuyến này nhưng do ba bận nên mình "đưa mẹ đi trốn" luôn. Mình nghĩ, dành thời gian cho gia đình thôi là vui nhất rồi, không nhất định phải đợi tới dịp nào đó mới thể hiện tình cảm với nhau hay dành tặng nhau "món quà gì đó".
Sau chuyến đi, bác gái có cảm nhận như thế nào ạ?
Tất nhiên là rất vui rồi. Mẹ cười suốt mà! Nhưng vì biết chắc là mẹ mệt do ngồi xe máy nhiều, mình đã chủ động dừng nghỉ ngơi dọc đường rất nhiều. Mình còn hẳn 3 ngày ở Sapa chỉ ăn và ngủ để mẹ phục hồi.

Anh và bác gái có dự định chinh phục thêm miền đất nào khác nữa không?
Chắc chắn rồi, ngay sau khi tình hình Covid được kiểm soát. Còn hiện tại, mẹ con mình vẫn chọn những địa điểm an toàn và cự ly ngắn. Gần đây nhất là về quê ngoại Bến Tre để ăn Tết nè.
Ngày 8/3 này, hai mẹ con sẽ lại “xê dịch” hay có kế hoạch nào khác ạ?
Dịp 8/3 này do tình hình dịch và mình bận công việc nên sẽ tạm không “xê dịch”, để dành cho dịp sau và thay bằng bất ngờ khác cho mẹ đó. (cười)
Anh có nhắn nhủ gì với những bạn đang ấp ủ một chuyến du lịch cùng những người phụ nữ thân yêu trong gia đình?
Đi đâu làm gì cũng được, miễn là với người mình thương.




Cảm ơn những chia sẻ thú vị từ Tony Cao. Chúng tôi hy vọng qua hành trình đầy kỉ niệm của Tony và mẹ, bạn sẽ được truyền cảm hứng để bắt đầu những chuyến "cùng gia đình đi khắp thế giới" trong tương lai gần nhất.

