Chuyến Hà Giang 'ngọt lịm' của cặp đôi Việt - Hàn khiến bao người ao ước
Qua những bức ảnh của đôi uyên ương đẹp cả đôi này, những cung đường và cảnh vật tại Hà Giang như được nhuốm thêm sắc hồng tình yêu.
Là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ của nước ta, Hà Giang từ lâu đã được biết đến với những cung đường đẹp, cảnh vật hoang sơ, trữ tình và trở thành điểm du lịch của rất nhiều bạn trẻ "mê xê dịch".
Cột mốc Hà Giang
Nếu như trong văn học có bút pháp "Tả cảnh ngụ tình" thì trong giới nhiếp ảnh, người ta cũng hay nói: màu sắc, cảnh vật cũng nhuốm sắc màu từ cảm xúc của nhân vật trong bức hình. Nếu như từng có một Hà Giang sang chảnh, cũng từng có một Hà Giang hùng vĩ, thì đương nhiên cũng có một Hà Giang "tình bể bình" với sắc hồng tình yêu như trong bộ ảnh của cặp đôi này.



Quả thực những bức hình được Nguyễn Thảo Phương đăng tải trong group du lịch khiến bất kỳ ai cũng như đang "ăn cẩu lương". Vẫn là những khung cảnh Hà Giang thân quen trong các bộ hình khác, là đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế, núi non trùng điệp, ruộng bậc thang xanh ngắt,... nhưng ở đây lại đậm màu sắc "tình bể bình".



Đèo Mã Pí Lèng
Theo chia sẻ của Nguyễn Thảo Phương, bộ ảnh du lịch được cô và bạn trai chụp khi tới Hà Giang vào tết Dương lịch vừa qua, đúng đợt lạnh trong năm. Vì bạn trai người Hàn không quen với thời tiết lạnh của Việt Nam, thế nên cô nàng lựa chọn du lịch Hà Giang bằng ô tô để bảo đảm sức khoẻ, thay vì "phượt xe máy" như nhiều bạn trẻ khác.




Sông Nho Quế

Không khí Hà Giang vào mùa đông tuy lạnh, nhưng trong lành và rất yên tĩnh, đây cũng điểm được Nguyễn Thảo Phương và bạn trai rất yêu thích, thậm chí cả hai còn hứa hẹn khi hết dịch và thời tiết ấm lên sẽ thực hiện chuyến "phượt xe máy" trên Hà Giang để có thể trải nghiệm được nhiều hơn, tận mắt cảm nhận vẻ đẹp của Hà Giang hơn.

