Chuyện ly kỳ đằng sau những cây cổ thụ trăm năm tuổi ở Việt Nam

Những cây cổ thụ trăm năm tuổi không chỉ quý giá về mặt thời gian mà người Việt Nam tin rằng nó còn rất linh thiêng với những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn được truyền tai nhau.

1. Cây Dã Hương cổ thụ ở Nam Định

Cây Dã Hương thuộc xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định có tuổi đời lên đến 556 năm và được công nhận là di sản văn hóa quốc gia vào năm 2013 và Tổ chức kỷ lục Việt Nam - Vietkings xác lập kỷ lục vào năm 2014. Có thể nói, cây Dã Hương này đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử và gắn liền với những câu chuyện kỳ lạ, huyền bí chưa có lời giải đáp.

Cây Dã Hương cổ thụ ở Nam Định. Ảnh: Internet

Cây Dã Hương cổ thụ ở Nam Định. Ảnh: Internet

Cây Dã Hương đại thụ này được trồng trong khuôn viên miếu thờ bà Ngô Nữ Thị Hoằng. Theo sử sách ghi chép lại, bà vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó và sau này trở thành nhị phi của vua Lê Thánh Tông (niên đại 1460 - 1497). Vào ngày 10/6 âm lịch năm 1471 bà lâm trọng bệnh và qua đời, trước khi mất bà có ước nguyện là được an táng tại quê cha đất mẹ. Do đó, nhà vua đã cho thuyền đưa bà về quê chôn cất và trồng một cây mộc hương để phủ mát nơi bà yên nghỉ.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Quanh cây đại thụ này còn có những giai thoại ly kỳ như câu chuyện về một thanh niên lấy đá ném con chim trên cành cây rồi tay anh ta bị gãy dù không va đập vào đâu hay câu chuyện con rể ông trưởng xóm cũ leo lên chặt 3 cành cây to về bán rồi đúng 3 năm sau tự tông vào gốc cây tử nạn. Tuy là những câu chuyện hư cấu chưa được xác thực nhưng người dân ở đây vẫn tin rằng, cụ cây này là chốn linh thiêng không nên xúc phạm.

Cây cổ thụ trăm năm hiếm có. Ảnh: Internet

Cây cổ thụ trăm năm hiếm có. Ảnh: Internet

2. Cây dầu ở Trà Vinh

Cây dầu này nằm ở đường Sơn Thông, phường 7, TP Trà Vinh. Người dân ở đây phong nó là “cây thần” và tương truyền nhau những giai thoại ly kỳ về nó. Theo câu chuyện thì trong một lần đi hành đạo qua nơi này có một vị cao tăng thấy địa thế đẹp, cao hơn xung quanh nên đã trồng nhiều cây dầu chính giữa khu đất cao. Nhưng điều kỳ lạ là thay vì trồng như bình thường, vị cao tăng này lại cắm ngọn của cây xuống đất. Thấy cách trồng cây kỳ quái nhiều người gặng hỏi thì vị cao tăng chỉ cười, nói đó là huyền cơ, sau này sẽ biết. Sau khi trồng cây, vị cao tăng bỏ đi không một lần trở lại.

Cây dầu cổ thụ ở Trà Vinh. Ảnh: Internet

Cây dầu cổ thụ ở Trà Vinh. Ảnh: Internet

Cây cổ thụ. Ảnh: Internet

Cây cổ thụ. Ảnh: Internet

Theo người xưa truyền tai nhau, những cây dầu được trồng ngược đó chỉ có một cây duy nhất sống, đó chính là cây dầu rái hiện nay ở vùng đất này. Điều đặc biệt là cây dầu rái này tỏa bóng rộng chứ không thẳng vút như những cây cùng chủng loại khác. Một số người cho rằng có lẽ những cành cây khúc khuỷu, sần sùi vươn rộng như bộ rễ là lý do ra đời câu chuyện cây trồng ngược như trên.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Những người dân ở đây khi tới thăm cây cho rằng cây toả linh khí, có khả năng chữa bách bệnh nên mỗi lần đến lại bóc một mảnh vỏ cây mang về, xem như điều may mắn. Năm 2015 có một vị giáo sư người Úc tìm đến để thực hư về cây cổ thụ này và ông đã khẳng định đây là cây dầu rái đặc biệt, có khả năng tự tái sinh khi bị sét đánh hay bị bóc vỏ.

Bài liên quan