Chuyện thật như đùa: Làm việc cùng nhau 8 năm mới biết là chị em cùng nhà
Câu chuyện hi hữu xảy ra ở Mỹ: 2 người bạn làm cùng quán bar 8 năm mới nhận ra họ là chị em ruột của nhau .
Julia Tinetti, 31 tuổi và Cassandra Madison, 32 tuổi, gặp nhau vào năm 2013 khi họ bắt đầu làm việc tại một quán bar ở thành phố New Haven, bang Connecticut. Ban đầu, hai người phụ nữ này cảm thấy khá thích thú khi sở hữu những điểm giống nhau. Sau đó, Julia đặc biệt chú ý tới hình xăm lá cờ Cộng hòa Dominica của Cassandra.
Làm đồng nghiệp suốt gần chục năm nhưng 2 cô gái trẻ không hay biết người kia chính là chị em ruột của mình
Tiếp theo, các cô gái đã tìm thấy sự trùng hợp là cả hai đều chào đời ở Dominica và cùng được nhận làm con nuôi. Kể từ lúc đó, Julia và Cassandra đã trở thành bạn bè thân thiết, họ thường gọi đùa nhau là chị em.
Vì có quá nhiều điểm tương đồng, hai cô gái đã có những suy đoán về mối quan hệ thực sự của họ nhưng sau khi tìm hiểu, họ nhận ra thông tin trong các tài liệu không trùng khớp. Trên giấy tờ, tên cha mẹ và thành phố hai cô gái sinh ra có điểm khác biệt.
Mãi đến tận năm 2021, Cassandra mới gặp được cha mẹ ruột ở Cộng hòa Dominica. Chính tại nơi này, cô đã biết được sự thật từ họ. Hóa ra bố mẹ cô có tới 9 người con, nhưng đã phải cho đi 2 đứa con gái vì họ không thể trang trải cho cả một gia đình đông đúc.
Qua xét nghiệm ADN, mối quan hệ giữa Cassandra và Julia đã chính thức được hé mở. "Chúng tôi là chị em cùng mẹ, cùng cha. Thật thú vị khi mất tới 8 năm làm đồng nghiệp, chúng tôi mới nhận ra điều đó", Cassandra hào hứng chia sẻ trong bài đăng trên trang Facebook cá nhân.
Trước đó, vào tháng 8/2020, ở Mỹ cũng đã ghi nhận trường hợp một cặp chị em cùng cha khác mẹ thất lạc nhau hơn nửa thế kỷ đoàn tụ bất ngờ: người chị là bệnh nhân Covid-19 còn người em gái là điều dưỡng viên tại cơ sở y tế ở bang California.
Cuối tháng 5/2020, bà Doris Crippen (73 tuổi) được xét nghiệm dương tính với Covid-19 và phải mất tới 30 ngày để điều trị. Sau khi khỏi bệnh, bà Crippen tới một trung tâm y tế để tập vật lí trị liệu cho cánh tay bị gãy và tình cờ gặp bà Bev Boro (53 tuổi, một dược sĩ với 22 năm làm việc tại đây. Khi lướt qua tên Crippen trên bảng bệnh nhân, bà Boro lập tức cảm thấy thân thuộc.
Thì ra, hai bà vốn là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng đã thất lạc nhau suốt 53 năm, khi bà Boro còn rất bé. Trong khi bà Crippen sống cùng mẹ, bà Boro và 4 anh chị em khác được đưa đến trại trẻ mồ côi và được nhận làm con nuôi khi mới 6 tháng tuổi. Dựa trên những manh mối ít ỏi, họ đã dành nhiều năm tìm kiếm nhau nhưng không như mong muốn cho đến khi tình cờ gặp nhau ở trung tâm y tế nọ.
