Chuyện thật như đùa: Mẹ bỏ quên con ở tiệm cắt tóc, khóc lóc livestream còn báo công an con gái bị bắt cóc
Câu chuyện của người mẹ... bỏ quên con gái ở tiệm cắt tóc đã khiến nhiều người "cười ra nước mắt".
Người ta vẫn hay bảo nhau, phụ nữ sau sinh nở thường rất dễ rơi vào tình trạng chóng quên, ngoài việc chăm con, họ sẽ quên hết mọi thứ xung quanh. Mới đây, trong một diễn đàn trên facebook, một người mẹ ở Đắk Lắk gặp phải tình huống... bỏ quên con khi đi gội đầu ngoài tiệm đã khiến hội mẹ bỉm đồng cảm, nhưng cũng không quên thả "haha" lia địa.
Chuyện là, một bà mẹ ở M'Dắk sáng nay đã cuống cuồng đăng tin tìm con, không những thế còn livestream khóc lóc xỉu lên xỉu xuống vì 3 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không có tin tức gì về đứa con gái. Mọi người xung quanh đều tá hỏa đi tìm, chia sẻ thông tin lên trang cá nhân để tìm bé gái. Thậm chí, gia đình còn báo công an nghi ngờ cháu bé bị bắt cóc. Lực lượng công an tỏa đi các hướng chốt chặn mọi ngả đường đề phòng nhóm bắt cóc sẽ tẩu thoát.

Bốn tiếng đồng hồ sau thì lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu bé ở tiệm cắt tóc gội đầu. Nhưng điều đáng nói là chính mẹ cháu bé đã đi cùng cháu tới đây để gội đầu, sau đó... bỏ quên cháu rồi cứ thế mà đi về.
Trước đó, câu chuyện của diễn viên Ngọc Lan đi chợ... bỏ quên dì cũng khiến dân mạng một phen "cười ngất". Ngọc Lan kể nhân ngày cho tài xế nghỉ ngơi, cô đã tự lái xe đưa con đi học và dì ruột đi chợ. Sau khi con trai đã đến trường, Ngọc Lan trở về nhà và đu đưa nằm nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi từ dì ruột thông báo... cô đã quên "gói dì mang về" khiến "mẹ bỉm" vừa ăn năn vừa buồn cười. "Hôm nay là ngày lạc trí nhớ mọi người ạ, vì cái tội thương tài xế nên cho tài xế nghỉ 1 ngày, tự lái xe đi công việc mà đi lộn đường 3 lần rồi. Đây là câu chuyện có thật nha mọi người. Hiện tại mình đang ăn năn xám hối với dì nên mọi người đừng làm phiền mình", "mẹ 1 con" Ngọc Lan hài hước chia sẻ.
Biểu cảm "dở khóc dở cười" của Ngọc Lan khi quay lại chợ đón dì ruột.
