Clip: Khoảnh khắc người đàn ông đạp xe qua đường cứu bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 2

Thêm một câu chuyện về người hùng cứu nguy ở thời buổi hiện đại.

Chắc hẳn bạn chưa quên khoảnh khắc người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư vào hồi đầu tháng 3 khiến biết bao người ngưỡng mộ. Hôm nay, lại có thêm một vị anh hùng "qua đường" cứu nguy cho một bé gái rơi từ tầng 2 lan can.

Empty
Empty
Ảnh cắt từ clip

Ảnh cắt từ clip

Được biết, câu chuyện xảy ra tại phường Văn Miếu, thành phố Nam Định. Khi một người đàn ông đang đạp xe qua đường thì nhìn thấy bé gái đang bám víu trên lan can tầng 2. Phát hiện sự việc, anh nhanh chóng dựng xe rồi qua bên đường đỡ em bé thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Clip: OFFB

Chia sẻ với phóng viên Kenh14, người hùng hôm qua là anh Lương Văn Hà, 49 tuổi, sống tại tổ 9, phường Văn Miếu, TP Nam Định. Anh Hà cho biết mình vừa đi làm về thì thấy em bé sắp ngã nên theo bản năng, anh vội vàng xuống xe, hô hoán người dân xung quanh.

Anh Hà kể lại, lúc bé rơi, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần ôm vào phần hông của cháu. Tuy nhiên bé hơi nặng nên khi đỡ được bé, chân anh Hà có hơi khuỵ xuống đất. Anh cũng cho biết sau khi đỡ được bé, rất nhiều người xin số điện thoại để cảm ơn nhưng anh không cho. Lúc kiểm tra thấy sức khoẻ của bé đã ổn nên anh đã ra về.

Anh Hà chụp ảnh kỷ niệm cùng người dân bé gái. Ảnh: Kenh14

Anh Hà chụp ảnh kỷ niệm cùng người dân bé gái. Ảnh: Kenh14

Anh Hà kể lại giây phút cứu bé gái. Ảnh: Kenh14

Anh Hà kể lại giây phút cứu bé gái. Ảnh: Kenh14

Được biết, anh Hà làm nghề xây dựng nhưng thu nhập không cao, phần lớn kinh tế trong nhà phải phụ thuộc vào vợ anh. Anh Hà cứu bé khi trên đường đi làm bê tông về.

Qua sự việc nêu trên, không chỉ nhà chung cư, các nhà cao tầng cũng nên thực sự cảnh giác con trẻ. Bởi không phải lúc nào người hùng cũng xuất hiện đúng lúc như thế này.

Bài liên quan