Clip nghi "vong hồn" nữ sinh Học viện Ngân hàng nhập vào người hàng xóm khóc thảm thiết
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nghi là "vong hồn" nữ sinh Học viện Ngân hàng nhập vào người hàng xóm khóc thảm thiết gây xôn xao dư luận.
Đã tìm thấy thi thể nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích
Như đã đưa tin, ngày 24/10/2020, Công an huyện Thường Tín tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Trần Thuý Hiền (SN 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội), là sinh viên Học viện Ngân hàng. Theo gia đình Hiền cho biết, Hiền đã đi khỏi nhà từ ngày 23/10/2020 đến ngày 24/10 vẫn chưa liên lạc về nhà.
Đến tối 26/10, lãnh đạo UBND xã Văn Phú (Thường Tín, Hà Nội) cho biết, cơ quan công an vừa triệu tập 1 người đàn ông thường trú trên địa bàn xã để làm rõ vụ việc nữ sinh Hiền mất tích bí ẩn. Sáng 27/10, lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân tiến hàng tìm kiếm nữ sinh Hiền tại khu vực sông Nhuệ.
Xuồng hơi được huy động đến hiện trường
Cùng ngày, cơ quan chức năng xác định nghi phạm chính là Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và 1 đối tượng là Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín). Cả hai nghi phạm đều nghiện ma túy. Hiện tại, cơ quan đã bắt giữ Nguyễn Xuân Trung và đang khẩn trương truy bắt Nguyễn Văn Quân để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Lực lượng lặn xuống sông tìm kiếm nữ sinh.
Lời khai ban đầu của Nguyễn Xuân Trung cho thấy, chiều 23/10, Trung rủ Quân đi trộm cắp tài sản. Sau khi lấy được bộ cốp pha của 1 công trình xây dựng tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, hai tên gian đi tìm nơi tiêu thụ. Trên đường đi, Trung trông thấy em Hiền đang đứng gần bờ sông Nhuệ, ngồi trên xe đạp điện nghe điện thoại di động. Lập tức, Nguyễn Xuân Trung quay lại, bàn bạc với đối tượng Quân việc cướp điện thoại, xe đạp điện của nữ sinh. Theo đó, Trung đã đẩy nạn nhân xuống sông để thực hiện hành vi trộm cướp.
Nghi phạm chính Nguyễn Xuân Trung.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã đem tới một ba lô và xe đạp điện được cho là của nữ sinh mất tích. Ngoài ra, cơ quan công an cũng dẫn giải một người tình nghi đến khu vực ven sông Nhuệ để phục vụ công tác điều tra.
Clip nghi "vong hồn" nữ sinh Học viện Ngân hàng nhập vào người hàng xóm la khóc
Sau khi gia đình, bạn bè, cùng phía Công an đã tổ chức tìm kiếm theo lời khai của nghi phạm sát hại nữ sinh Trần Thuý Hiền, nhiều người dân tại khu vực gần gia đình nhà em đã giật mình bởi tiếng khóc. Tiếng khóc ai oán đến từ một người trong làng, có quen biết nhưng không hề thân thiết với gia đình em và người này cũng chưa một lần đặt chân sang nhà em chơi.
Trong đoạn clip người dân ghi lại được: Tiếng khóc, ấy trách than rằng em đứng ngay trước mặt nhưng sao không ai nhận ra, sao lại cứ đi tìm kiếm. "Em" còn nói mình chết rồi, bị người ta sát hại và có nhiều người. Quả thực, tâm linh đôi khi là chuyện khó giải thích và vòng luân hồi vẫn cứ luẩn quẩn chẳng ai hay.
