Clip: Người đàn ông vừa bế con nhỏ trên tay, vừa đấm đá vợ dã man như kẻ thù

Sự việc được ghi lại ở sảnh một chung cư thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Theo như đoạn clip, ngay khi bước xuống từ xe ô tô, người chồng ngay lập tức lao vào người vợ, vừa chửi bới, vừa đấm đá túi bụi.

Tối 11/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa cặp đôi được cho là vợ chồng gây sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo đó, sự việc được ghi lại ở sảnh một chung cư thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ngay khi bước xuống từ xe ô tô, người chồng bắt đầu lao vào người vợ, vừa chửi bới, vừa đấm đá túi bụi.

 

Vì đứa con bật khóc trong xe ô tô nên người chồng tiến lại bế đứa con trên tay. Mặc cho con nhỏ khóc nức nở nhưng người chồng vẫn không dừng lại.

Sau khi người vợ ném chiếc điện thoại vào lùm cây trước sảnh chung cư, người chồng còn ghì cả vợ vào bụi cây, liên tục vừa tát, vừa "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với vợ. Trước sự hung hãn của anh chồng, người đi đường cũng không khỏi ái ngại. Mãi đến khi có người can ngăn, người chồng mới bớt các hành động bạo lực.

 

Đoạn clip ngay khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm, nhiều người không khỏi phẫn nộ và bức xúc trước hành vi của người đàn ông trên. Phần đông ý kiến cho rằng, chưa rõ sự việc thế nào hay mâu thuẫn giữa hai người là gì, nhưng việc hành hung phụ nữ luôn là sai trái. Thậm chí, người này còn thực hiện hành vi dã man này ngay trước mặt con nhỏ khiến trẻ sợ khóc thét. 

"Sao lại đánh người dã man thế. Đứa nhỏ khóc thét như vậy, người phụ nữ cũng chẳng phản kháng được, mà vẫn hung hăng đánh đập. Thật không thể chấp nhận được"

"Chẳng biết đầu đuôi như nào nhưng đánh đập vợ tay còn đang bế con thế này là sai quá rồi, dù nguyên nhân hay có mâu thuẫn thế nào đi nữa".

"Sống với người chồng vũ phu thế này thì khổ một đời."

"Bị đánh dã man công khai thế này thì sao sống tiếp được. Quá ám ảnh luôn."

"Chồng không những bạo hành vợ dã man, lại còn ngay trước mặt con nhỏ nữa, ảnh hưởng đến tâm lý của con cái sau này"

Sự việc vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội.