Cô bé Nghệ An rửa bát thuê, nhặt ve chai nuôi 3 người bệnh nhận học bổng 1 tỷ đồng

Dù hoàn cảnh khó khăn, Oanh luôn cố gắng vượt qua trong học tập để, làm nhiều việc để chăm lo ông bà, giúp đỡ bố mẹ. Và cái kết mà em nhận lại là suất học bổng toàn phần từ ngôi trường Anh quốc.

Nguyễn Thị Oanh sinh ra tại một vùng quê nghèo, xóm Phú Thành, xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Khi đó, cô bé chỉ nặng 900g, bác sĩ nói khó nuôi được, gia đình nên ‘chuẩn bị hậu sự'.

Nữ sinh Oanh nhận được học bổng 1 tỷ đồng từ Đại học Anh quốc BUV (Ảnh: Vnexpress)

Nữ sinh Oanh nhận được học bổng 1 tỷ đồng từ Đại học Anh quốc BUV (Ảnh: Vnexpress)

Theo Vnexpress, hàng ngày, cô Nguyễn Thị Vinh (mẹ Oanh) phải dậy từ 3 giờ sáng ra đồng hái rau cho kịp phiên chợ sớm. Nhà thuộc hộ đặc biệt khó khăn, tài sản không có gì đáng giá ngoài 3 chiếc giường, mái nhà dột nát mỗi mùa mưa xuống phải xách xô chậu hứng nước. Không chỉ nuôi con, cô Vinh còn phải chăm sóc mẹ già và người cậu khuyết tật.

Nhà nghèo, không có điều kiện học thêm, cô bé thường mượn thêm sách vở của bạn để tham khảo, tranh thủ học ban đêm. Suốt 12 năm phổ thông, năm nào cô bé cũng đạt học sinh giỏi. Lớp 4 và lớp 8, nữ sinh này đạt giải nhì và giải ba học sinh giỏi tiếng Anh và Văn cấp huyện. Không chỉ học giỏi, cô bé Oanh còn có lòng yêu thương, biết giúp đỡ những người khó khăn, tham gia phát cháo từ thiện tại các bệnh viện.

Nhà của Oanh ở xóm Phú Thành, xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An hiện còn người mẹ và ông trẻ bị mù. 18 năm qua, gia đình này luôn thuộc hộ nghèo của xã. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nhà của Oanh ở xóm Phú Thành, xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An hiện còn người mẹ và ông trẻ bị mù. 18 năm qua, gia đình này luôn thuộc hộ nghèo của xã. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trong buổi phỏng vấn xin học bổng, cô gái 18 tuổi cũng nói về ước mơ mở một trung tâm dưỡng lão miễn phí cho người già cô đơn: "Nhìn bà ngoại và ông trẻ được mẹ chăm sóc yêu thương, em cũng hy vọng sau này mình làm được những việc như thế".

Vào giữa năm 2020, khi chuẩn bị thi tốt nghiệp, bà ngoại của Oanh mất. Kinh tế gia đùnh vốn khánh kiệt, lại thêm tang lễ cho bà, Oanh dự định thi hết phổ thông rồi xin làm công nhân phụ giúp mẹ. May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ của quỹ Khát Vọng, cô bé đã biết tới học bổng "Trái tim sư tử" của Đại học Anh quốc BUV.

Trong bài luận gửi trường, cô bé viết "Tôi tin rằng cuộc sống dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết tin tưởng, nỗ lực thì chẳng có gì là không thể. Giá trị của mỗi con người là do chính chúng ta tự tạo nên".

Tháng 7/2020, Oanh là sinh viên duy nhất đạt được học bổng có tên "Trái tim sư tử" với giá trị một tỷ đồng cho 3 năm học chính và một năm học tiếng Anh tại trường.

Thật là một cô bé giàu nghị lực và đáng ngưỡng mộ. Mong rằng, Oanh sẽ luôn tự tin, mạnh mẽ để bước tiếp trên chặng hành trình phía trước.