Cô bé người dân tộc Pa Cô với vẻ đẹp nguyên sơ, trong trẻo 'gây sốt' MXH

Cô bé 10 tuổi, người dân tộc Pa Cô ở huyện Đakrông, Quảng Trị bất ngờ được dân mạng chú ý với vẻ đẹp xinh xắn, trong trẻo tựa thiên thần của mình.

Mới đây, dân mạng liên tục truyền tay nhau hình ảnh của một cô bé dân tộc 10 tuổi sinh ra và lớn lên ở huyện vùng núi Đa Krông, tỉnh Quảng Trị với vẻ ngoài tinh khôi hiếm có.

Cô bé này tên Hồ Thị Khánh Huyên, 10 tuổi, thuộc dân tộc Pa Cô hiện sinh sống ở xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Huyên sinh ra trong một gia đình nghèo, có 2 chị em. Từ nhỏ, hai em Huyên đã phải lên rẫy làm nương phụ cha mẹ. Mặc dù cuộc sống vất vả nhưng trên gương mặt của cô bé vẫn luôn tươi tắn rạng ngời.

Empty

Được biết, từ nhỏ, Khánh Huyên sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Dù lớn lên trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhưng em vẫn ước mơ một lần được đứng trên sân khấu biểu diễn, thể hiện khả năng nhảy, múa, catwalk nếu có cơ hội.

Empty
Empty

Theo chia sẻ của người dì ruột tên Họa My (Đakrông, Quảng Trị): "Em là cháu của tôi, nhà Huyên nghèo lắm nhưng bé rất xinh xắn và lanh lợi. Đợt vừa rồi tôi và một vài người bạn đến tặng áo quần đẹp, tập cho bé đi catwalk theo nhạc và chụp cho bé bộ ảnh. Dù lần đầu đứng trước ống kính máy ảnh nhưng cô bé không hề rụt rè. bỡ ngỡ. Chỉ cần hướng dẫn một lần, em đã biểu diễn và tạo dáng rất tự tin, chuyên nghiệp".

Empty

Chị Họa My cho hay, chị và một vài người bạn sau khi nhìn thấy vẻ đẹp và năng khiếu tiềm tàng của cô bé Pa Cô nên đã ấp ủ kế hoạch cổ vũ, tạo động lực và nuôi dưỡng để Khánh Huyên có điều kiện phát triển bản thân, thoát ra khỏi gia cảnh nghèo khó. 

"Tôi mong có thể đào tạo và tạo điều kiện của Huyên bộc lộ năng khiếu. Biết đâu cô bé trở thành người đẹp đại diện cho dân tộc Pa Cô sau này. Chúng tôi hạnh phúc khi thấy các em thế hệ tương lai của đồng bào mình tiến bộ từng ngày", chị Họa My gửi gắm hy vọng vào cháu mình.

Empty
Empty
Empty