Cô chó hoang lên đời sau khi bị hốt nhầm, đúng là thời tới cản không kịp
Sau đêm định mệnh ấy, nàng chó hoang lên đời một cách thần kỳ. Từ cuộc sống đầu đường xó chợ, giờ đây cô chó đã thành quý cô sang chảnh, có cuộc sống đáng mơ ước.
Vào tháng 10/2020. Yutthaphum Kaewekhem - khách quen của quán buffet nướng địa phương, nằm quanh khu phố Saimai, Thái Lan đã bế nhầm một cô chó hoang lên xe vì say bí tỉ.

Yutthaphum Kaewekhem bế nhầm một bé chó hoang lên xe và chở về nhà.
Câu chuyện cụ thể như sau, trong một lần đến nhà hàng để ăn uống và chill cùng bạn bè, Yutthaphum Kaewekhem có uống chút bia để giải trí cho vui, ai ngờ say đến mức không biết trời trăng mây đất. Đến sáng hôm sau, khi đã tỉnh táo, Yutthaphum phát hiện mình đang nằm cạnh một con chó, trong khi nhà anh không hề nuôi thú cưng. Anh đã rất hoang mang vì tưởng rằng bản thân đã bắt nhầm chó nhà ai.
Sau đó, anh Yutthaphum đưa cô chó quay lại nhà hàng buffet và mua cho nó một bữa ăn nhẹ. Sau khi hỏi thăm chủ quán và mọi người xung quanh, Yutthaphum biết rằng con vật bị chủ cũ bỏ rơi ở đây và đã lang thang nhiều ngày không người chăm sóc.
Cảm thấy thương cho hoàn cảnh của con chó và nghĩ rằng cả hai có duyên nợ với nhau, Yutthaphum quyết định nhận nuôi cô chó này.

Anh chàng quyết định nhận nuôi cô chó hoang vì nghĩ cả hai có duyên với nhau.
Sau khi đưa cô chó về nhà, anh chàng đã đặt tên cho nó là Moo Ta. Cái tên được lấy cảm hứng từ quán thịt nướng, nơi mà họ lần đầu gặp nhau và kết duyên.
Moo Ta được tắm rửa sạch sẽ và đến thú y để kiểm tra sức khoẻ cũng như tiêm phòng. Moo Ta đã rất may mắn vì gặp được Yutthaphum vào ngày hôm đó.

Cô chó hoang lên đời nhanh chóng với những set đồ căng đét.

Moo Ta quyền quý.

Moo Ta là minh chứng cho câu "ai rồi cũng khác".

Đủ sức diện mọi concept.

Giờ đây, Moo Ta đã không còn cô đơn và chịu cảnh đói khát nữa. Cô chó đã hoàn toàn lột xác thành quý cô sang chảnh, được phủ đồ hiệu từ trên xuống dưới.
Yutthaphum còn thường xuyên chụp những shoot hình sang chảnh cho Moo Ta và chia sẻ lên mạng xã hội.

Moo Ta và chủ nhân.

Thời tới cản không kịp là có thật.



Câu chuyện cô chó hoang lên đời sau một đêm đã khiến CĐM vô cùng ghen tị. Nhiều người ao ước được hưởng thụ lối sống xa hoa như Moo Ta và chủ nhân:
"Nó sướng hơn mình luôn trời"
"Dù là chó hoang nhưng có tướng quyền quý"
"Ước được làm chó"
