Cô gái bị 'mẹ chồng tương lai' đuổi về vì không biết nhặt rau

Cô gái nhặt rau bằng cách dùng dao thái gọn một đường, bị mẹ người yêu đuổi về kèm một câu "đắng lòng": "Tôi không bao giờ chấp nhận cô con dâu nào cầm dao ra chặt rau đâu nhé!"

Ra mắt nhà người yêu lần đầu luôn là một sự kiện "trọng đại' với các cặp đôi yêu nhau. Đặc biệt là với những cô gái, thường phải cố gắng trổ tài bếp núc, khoe sự đảm đang của mình để lấy điểm trong mắt "gia đình chồng tương lai". Tuy nhiên, trên thực tế đã có không ít sự việc dở khóc dở cười đã xảy ra khiến các cặp đôi phải "méo mặt". Trường hợp dưới đây là một ví dụ như vậy.

Gần đây, trên mạng xã hội đã lan truyền câu chuyện ra mắt nhà người yêu do một chàng trai chia sẻ, nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo như chàng trai này cho biết, anh đã dẫn người yêu đến nhà ra mắt lần đầu. Vừa đến nơi, cô bạn gái đã hăng hái xông vào bếp, phụ giúp mẹ của người yêu nấu nướng. Mọi chuyện tưởng đến đây là đã suôn sẻ cho đến khi cô bạn gái dùng dao để thái rau thay vì dùng tay để nhặt với lý do là muốn "cho nhanh". Kết quả là mẹ người yêu đã lập tức nổi giận, bảo con trai đưa bạn gái về kèm một câu "chốt hạ": "Tôi không bao giờ chấp nhận cô con dâu nào cầm dao ra chặt rau đâu nhé!"

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể bài viết như sau:

"Chuyện là hôm nay em có đưa người yêu về ra mắt gia đình lần đầu tiên. Em cũng có dặn là mẹ em rất coi trọng bữa cơm gia đình nên hi vọng người yêu sẽ nhiệt tình giúp đỡ trong bếp một chút, mẹ không bắt nấu đâu chỉ cần ngồi sơ chế là được rùi.

Xuống xe cái là người yêu em nhẩy vào bếp luôn thật, lúc đầu thì hai bác cháu cũng nói chuyện rả rích hỏi thăm các thứ, em thấy ổn ổn rồi mới quay ra dọn dẹp nhà, được một lúc thì tự dưng thấy mẹ em quát lên:

- Ối giời ối giời, ai bảo chặt thế, ai bảo thái thế, thế này thì ăn làm sao được...

Nói thật là lúc đấy em sợ vãi cả đái ra, chạy vào trong thấy người yêu đang trong tư thế cầm dao thái bó rau muống, mặt tái xanh như lá rau, mẹ em thì mặt xám ngoét.

Người yêu em run rẩy:

- Dạ...tại...tại rau nó nhiều quá cháu thái cho nhanh

Mẹ em ngồi ngay xuống giật bó rau khỏi tay người yêu em xong bảo:

-Thôi thôi cháu vào trong kia ngồi đi không phải làm gì đâu, chặt 1 mớ là đủ rồi, để mớ này bác nhặt.

Người yêu em sợ nhưng vẫn không dám đứng lên, em còn chưa kịp nói gì thì mẹ em bảo thêm:

- Tuấn xem mấy giờ rồi đèo bạn về cho sớm kẻo trời tối rồi!

Em hậm hực:

- Mẹ làm gì mà khó tính thế, chưa biết thì dạy, em vào đây nhặt đi anh nhặt cùng em

Mẹ em phẩy tay luôn:

-Thôi thôi không khiến, nhặt mớ rau cũng không nhặt được, thái thế này để khách khứa cười vào mặt cho hả, thôi đèo bạn về kẻo muộn! Tôi không bao giờ chấp nhận cô con dâu nào cầm dao ra chặt rau đâu nhé!

Người yêu em mới níu tay áo bảo thôi anh đèo em về. Chán, giờ hai đứa lang thang đi uống nước, anh chị bảo em làm gì bây giờ ạ?"

Câu chuyện trên đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số bình luận đều chê trách cô người yêu đoảng, vụng về. 

"Thế này người ta gọi là ngu dốt + nhiệt tình = hỏng việc đấy."

"Nhặt rau là cọng nào là sâu thì nhặt bỏ, cọng nào già thì lấy ngọn bỏ cuống, chứ ko phải đi 1 đường cơ bản như thế."

Nhưng bên cạnh đó cũng có người thông cảm cho cô nàng, cho rằng "mẹ chồng tương lai" có phản ứng hơi quá:

"Ơ nhưng mà cắt thế này em thấy nhanh mà nhỉ? Vẫn nhặt rửa sạch sẽ mới nấu mà."

"Tao cũng dùng dao thái cho nó nhanh, cứ phải bắt lỗi vớ vẩn thế nhỉ?"

Bài liên quan