Cô gái có màn đập heo ăn tết lên đến cả tỷ đồng, nằm trên đống tiền là có thật
Làm việc cả đời cũng không bằng cô gái này đập heo một lần!
Vừa qua trên MXH xôn xao màn clip đập heo của cô gái có tên Nguyễn Thị Ánh Ngọc. Cô khiến nhiều người ‘choáng váng’, thèm thuồng khi đăng tải clip đập 2 chú heo đất cỡ bự với rất nhiều tiền tiết kiệm bên trong.
Sau một thời gian dài tích cóp, dành dụm Ngọc quyết tâm đập những chú heo này để ăn tết. Khi 2 chú heo đất bị đập vỡ, những đồng tiền polymer có mệnh giá 500 và 200 ngàn đồng được lấp đầy, phủ kín mọi ngóc ngách trong lòng heo đất. Sau đó, Ngọc phải dùng tay để kéo từng xấp tiền ra, sau đó đặt giữa nền nhà.

Xong bước đập heo và kéo hết các tờ tiền ra khỏi những mảnh sứ vụn vỡ, Ngọc ngồi nhìn thành quả là một không gian ngập tiền, một viễn cảnh làm người ta nhớ đến câu: ‘Nhà không có gì ngoài tiền’.
Không biết con số cụ thể trong 2 chú heo này là bao nhiêu, nhưng theo ước tính sương sương cũng vài tỷ đồng. Nếu dùng nó để chi tiêu Tết thì đây thật sự là một cái Tết rất ấm no.

Khi được chia sẻ, những hình ảnh này đã ngay lập tức khiến nhiều người ‘choáng váng’. Bên cạnh những lời trầm trồ, ngưỡng mộ thì cũng có không ít bình luận cho rằng cô gái trẻ đang cố ‘làm màu’, câu tương tác. Thậm chí, một số người cho rằng, việc khoe tiền vào thời điểm cuối năm khi nhiều đối tượng đang chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 hay đứng trước nguy cơ mất Tết là quá phô trương.
Ánh Ngọc là cái tên không quá xa lạ khi từng được chú ý với hành động mừng cưới em gái 49 cây vàng, 2,5 tỉ tiền mặt. Ngoài ra, Ngọc cũng từng khiến dư luận xôn xao với những màn khoe tiền gây tranh cãi.
Trên trang cá nhân, Ngọc cho biết cô đang làm việc trong lĩnh vực cho vay vốn, cầm cố tài sản.
