Cô gái đánh rơi 30 triệu nhưng không ai nhặt hộ, lại còn đua nhau vơ vét, kêu cả trẻ con nhặt hộ

Dù ông cha dạy "Nhặt được của rơi, trả người đánh mất" nhưng không phải ai cũng làm theo lời dạy đáng quý đó.

Ông cha ta đã dạy "Nhặt được của rơi, trả người đánh mất" thế nhưng trong xã hội ngày nay, ít ai có thể làm được điều đó. Chỉ mới đây, trên mạng xã hội, một cô gái đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng về tình trạng này. Cụ thể, cô gái có đánh rơi 30 triệu tiền mặt trên đường, trái với kỳ vọng, không một ai giúp cô mà còn thi nhau lượm về hết dù cô có năn nỉ.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Cụ thể bài đăng trong group cộng đồng:

"EM BỊ RƠI 30 TRIỆU TIỀN MỒ HÔI NƯỚC MẮT Ở PHƯỜNG TÂN HƯNG - QUẬN 7 BỊ NGƯỜI TA ĐUA NHAU LƯỢM HẾT LUÔN !!!

Cô đầu tiên nhặt là cô bán nước gần đó, cô nhặt gần hết số tiền , nhưng cô nói chỉ nhặt được 4 triệu và chỉ trả 4 triệu. Còn những người nhặt khác là người đi đường, có cả người lớn chở trẻ em kêu con xuống nhặt luôn.

Em đã gặp cô bán nước năn nỉ xin lại nói cô trả em hết em gửi tiền hậu tạ thì cô chỉ trả 4 triệu. Sau khi trích lục camera nhà dân gần đó thì được đoạn video, cho em hỏi trong video cô nhặt gần hết số tiền nhưng chỉ trả 4 triệu em làm cách nào để lấy lại được tiền và cô có chịu trách nhiệm hình sự không?

Tiền mồ hôi nước mắt, em đã năn nỉ và xin hậu tạ . Video rõ ràng như vậy không lẽ em không làm được gì ạ? Em không ăn ngủ qua nay, đó giờ lần đầu rớt tiền, cũng là bài học mang theo cả đời."

Ngay sau khi bài chia sẻ được công khai, nhiều người đã thẳng bày tỏ quan điểm của mình. Đa số cảm thấy thất vọng bởi cách ứng xử của các nhân vật trong chuyện nói riêng và tình trạng xuống cấp của xã hội nói chung:

- Tiền mồ hôi công sức của người ta mà nỡ lòng nào lấy hết. Tết nhất đến nơi rồi, ai cũng cần sống mà?

- Xấu tính thì xấu một mình thôi, đừng kêu trẻ con làm theo. Huỷ hoại thế hệ đời sau.

- Chuyện không còn xa lạ nhưng cứ mỗi lần nghe thấy đều phấn nộ

- Người ta năn nỉ rồi vẫn không thể bỏ lòng tham.

Nhặt được của rơi, sau bao lâu được phép "bỏ túi"?

Người nhặt tài sản bị rơi có thể được sở hữu sau 1 năm

Khi nhặt được “của rơi”, mỗi người lại có cách xử lý khác nhau: Có người sẽ trả lại, có người sẽ nộp cho cơ quan công an, có người “tạm thời đút túi”…Tuy nhiên, có lẽ ít ai biết rằng, người phát hiện tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có thể được sở hữu tài sản đó.

Theo quy định tại Điều 230 Bộ luật Dân sự mới nhất, khi nhặt được tài sản:

- Nếu biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại cho người đó;

- Nếu không biết địa chỉ thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân hoặc công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để xác minh chủ sở hữu. Đồng thời, người nhặt được tài sản cũng được thông báo về kết quả xác minh.

Sau 01 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền thông báo công khai về tài sản mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì:

- Tài sản ≤ 10 lần mức lương cơ sở: Người nhặt được sở hữu tài sản này;

- Tài sản > 10 lần mức lương cơ sở: Người nhặt được hưởng 10 lần mức lương cơ sở và 50% phần giá trị vượt quá. 50% còn lại của phần vượt quá sẽ thuộc về Nhà nước.

- Tài sản thuộc di tích lịch sử, văn hóa: Sẽ thuộc về Nhà nước. Người nhặt sẽ được hưởng một khoản tiền thưởng nêu chi tiết tại Điều 30 Nghị định số 29/2018 của Chính phủ