Cô gái ế lâu năm đi nhặt rác tình nguyện ven biển ai ngờ tán đổ luôn chú bộ đội kém 3 tuổi
Nếu tình yêu là định mệnh thì gặp nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ dính vào nhau. Cô gái dưới đây là một trường hợp đặc biệt cấp bằng lái cho chú bộ đội tại ven biển thơ mộng.
Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của cô gái Võ Lê Như Trâm, quê Hậu Giang. Nó đẹp đến nỗi mà nhiều người cứ ngỡ như là đang xem phim vậy, đúng là nhân duyên đã định thì sớm muộn cũng gặp được nhau.
Ngày đi tình nguyện định mệnh
Võ Lê Như Trâm là sinh năm 1995, xinh đẹp, giỏi giang chăm hoặc động tình nguyện làm việc tại một resort ở huyện Côn Đảo. Trong một lần cùng Đoàn thanh niên nhặt rác trên bờ biển, Như Trâm đã gặp được Lại Minh Hiếu sinh năm 1998, đang đi nghĩa vụ ở Côn Đảo. Trong lần Trâm đi tình nguyện nhặt rác lần này đã vô tình ngồi chung thuyền với Hiến. Trước vẻ nam tính của Hiếu, Trâm bị hút hồn. Sau khi xong việc Trâm cùng các bạn đi vào rừng chơi và vô tình cũng gặp Hiếu với vài anh bộ đội khác ở trong rừng.
“Tụi mình lại gặp nhau, xong nói chuyện, chụp ảnh kỉ niệm v.v…Kết thúc chuyến đi, khi về tụi mình cũng không có xin thông tin liên lạc gì của nhau. Mình cũng chỉ để ý bạn ấy một chút chứ không nghĩ gì nhiều vì thấy hơi mông lung. Mình nghĩ là khi ra quân Hiếu về quê, tụi mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa.”
Cả hai đã ấn tượng với nhau
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chỉ vài ngày sau anh chàng bộ đội chủ động liên lạc trước với Trâm. Từ từ cả hai có tình cảm với nhau và bắt đầu mối tình chị em cùng chuỗi ngày yêu xa. Nhưng khoảng cách không làm ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai.
Tuy không được thường đi hẹn hò như bao cặp đôi khác nhưng mỗi lần có dịp gặp nhau, cả hai đều cố gắng dành trọn vẹn khoảng thời gian đó cho nhau.
Những tin nhắn ngày đầu mới làm quen
“Thỉnh thoảng mình có lên đơn vị Hiếu để thăm, từ chỗ mình làm đến chỗ đơn vị chỉ мất 16km. Lúc gia đình Hiếu ra thăm anh, mình cũng cùng lên đơn vị thăm, dịp đó mình được ăn cơm với mẹ và em gái Hiếu.
Gần đây mẹ mình từ quê ra thăm, anh ấy cũng xin ra ngoài ngày chủ nhật, gặp chào hỏi ba mẹ mình. Tụi mình thích nấu cơm, cùng nhau ăn rồi xem phim…”
Qua một thời gian dài tìm hiểu, cả hai đã quyết định sẽ tiến tới một đám cưới ngọt ngào. Họ sẽ ở lại, gắn bó với huyện Côn Đảo để xây nên một ngôi nhà hạnh phúc.
