Cô gái gặp sự cố phẫu thuật thẩm mĩ khiến trí tuệ giảm sút như bé 1 tuổi
Một cô gái trẻ xinh đẹp ở Trung Quốc đã gặp sự cố trong khi phẫu thuật thẩm mĩ khiến nhận thức của cô bị suy giảm giống một đứa trẻ một tuổi.
Cộng đồng mạng Trung Quốc đang xôn xao với việc một cô gái với gương mặt xinh xắn và ngoại hình ưa nhìn sau khi phẫu thuật thẩm mỹ gặp sự cố đã khiến nhận thức bị suy giảm như đứa trẻ 1 tuổi, thậm trí cô không còn nhận ra bố mẹ của mình.
Được biết, cô gái này tên là Tiêu Lệ, 31 tuổi sống tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cô có vẻ ngoài ưa nhìn cùng một gia đình hạnh phúc và công việc ổn định. Tuy nhiên cô vẫn thấy bản thân chưa thực sự hoàn mĩ nên đã tìm tới việc phẫu thuật thẩm mĩ để có thể trở nên xinh đẹp hoàn mỹ hơn.

Chính vì thế, đến tháng 5/2020 cô đã giấu bố mẹ mình đi đi sửa mí mắt, nâng mũi và thực hiện chỉnh sửa thẩm mĩ khác tại một viện thẩm mỹ ở thành phố Thâm Quyến. Điều không may xảy ra là trong lúc gây tê để thực hiện phẫu thuật thì tim của cô đã bị ngừng đột ngột.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, viện thẩm mỹ đã sơ cứu và đưa cô tới bệnh viện ở tuyến trên để cứu chữa. Khi tới bệnh viên Tiểu Mỹ đã rơi vào tình trạng nguy kịch vì vậy bệnh viện cũng đã thông báo tới gia đình nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Khi nghe tin này, bố của cô đã bị sốc và ngất hơn nửa giờ mới tỉnh lại.
Nhưng điều may mắn là các bác sĩ đã cứu giữ được tính mạng của cô nhưng các di chứng thì vẫn còn ở lại. Cô đã được cứu sống nhưng thường xuyên bị tình trạng ảo giác, hoảng loạn, la hét cùng những hiện tượng bất thường khác đi kèm. Thậm trí cô không còn có thể tự chăm sóc bản thân mình, không thể tự vệ sinh cá nhân hay xúc cơm ăn. Nhiều lần cô còn không nhận ra được bố mẹ của mình, có lúc quên cả bản thân mình là ai.
Qua nhiều tháng điều trị, tình trạng của cô vẫn chưa có dấu hiện cải thiện nhiều, có thể thấy khả năng nhận thức của cô chỉ ngang với một đứa trẻ 1 tuổi. Sau khi bố mẹ đã cố gắng dạy Tiểu Lệ nói hàng trăm lần thì cô cũng đã nhận ra được bố mẹ của mình và nhớ được tên của mình.
"Chúng tôi thực sự không biết đã làm thế nào để sống trong suốt 10 tháng qua... Bác sĩ nói rằng con bé cần có người chăm sóc suốt đời nhưng vợ chồng tôi không biết có thể ở bên con mấy năm nữa", bố Tiểu Lệ nghẹn ngào nói với phóng viên.
