Cô gái 'hết hồn' khi ghé vào nhà hàng bình dân ăn cơm, ra về hoá đơn hết 600.000 đồng!
Đôi khi khách hàng không quan tâm đến việc họ phải chi bao nhiêu tiền mà điều họ quan tâm là giá tiền phải đi đôi với chất lượng. Một bữa ăn tại nhà hàng bình dân quận 1 - Sài Gòn có giá 600.000đ vẫn bị thực khách chê rằng không xứng đáng?
Giữa trung tâm Sài Gòn chen chúc nhau giữa những tòa nhà cao tầng, những hàng quán san sát, mọc lên nào là nhà hàng kiểu Âu, món ăn Hàn Quốc, Nhật Bản tại nơi đây khiến việc thưởng thức những món ăn thường ngày mà không cần phải nấu nướng tại nhà trở nên khó hơn bao giờ hết.
Mới đây, sau khi dùng bữa tại một nhà hàng bình dân hương vị "cơm mẹ nấu", cô gái nhận hóa đơn thanh toán hơn 600.000đ nhưng cảm thấy không hài lòng về chất lượng và số tiền bỏ ra cho những món ăn đã được phục vụ. Sau khi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội đã ghi nhận nhiều lượt chia sẻ cũng như những bình luận cảm thông. Người ta đặt ra câu hỏi rằng liệu giá trị thực sự của những món ăn có đắt đến vậy hay do cái tiếng "quận nhất Sài Gòn".
Liệu giá trị thực sự của những món ăn có đắt đến vậy hay do cái tiếng "quận nhất Sài Gòn"
Hóa đơn thanh toán của cô gái nhận được nhiều phản hồi trái chiều của cộng đồng mạng
Được biết đây là một nhà hàng bình dân nổi tiếng nằm tại quận nhất - TP Hồ Chí Minh. Những món ăn nằm trong order đều là những món ăn bình dân, thường thấy như tôm kho, thịt kho, gà, măng, hẹ xào,...Một món chỉ một phần ăn nhưng hóa đơn thanh toán lại lên đến hơn 600.000đ khiến vị thực khách này cảm thấy khó hiểu.
Những món nằm trong order đều là những món bình dân
Nhưng mức giá thì ngược lại...
Để minh họa rõ chân thực hơn, bức ảnh những món ăn được cô gái này đăng tải, đáng chú ý là đĩa tôm kho với 2 con tôm đã được chế biến trông có đôi phần xơ xác và món thịt kho trứng chỉ gồm đúng một miếng thịt và một quả trứng khiến không ít người liên tưởng đến "đĩa thịt cúng cơm 49 ngày".
Đĩa tôm kho gồm 2 con tôm có giá 270.000đ là thắc mắc lớn nhất của thực khách
Còn suất thịt kho này nhận được nhiều bình luận trông giống như...đĩa cơm cúng
Nằm ở những vị trí đắc địa, trung tâm thủ đô náo nhiệt thì những chuyện giá cả có đắt hơn đôi chút cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, mong muốn của khách hàng luôn là giá cả cần đi đôi với chất lượng. Một nhà hàng nếu chỉ dựa vào vị thế đẹp nhưng ngược lại, đồ ăn kém chất lượng, dịch vụ thiếu chuyên nghiệp thì sẽ sớm rơi vào cảnh "hoang tàn".
Tất cả những món ăn được order với mức giá hơn 600.000đ
Nhiều bình luận của cư dân mạng cũng cùng quan điểm với chia sẻ của cô gái
Không ít các bình luận chia sẻ rằng họ cũng đã từng đến thưởng thức món ăn tại nhà hàng bình dân này và cảm quan chung đều đánh giá giá cả cũng không phải thuộc mức rẻ. Trung bình 400.000đ - 500.000đ cho một bữa ăn nhưng vào khoảng 6 năm về trước. "Cơm M.Đ nổi tiếng bán mắc xưa nay rồi dù chất lượng cũng thường thôi, không có gì đặc biệt" - một vị khách khác chia sẻ.
Đây cũng là một địa chỉ quen thuộc của rất nhiều người
Hiện câu chuyện vẫn nhận được nhiều ý kiến tranh cãi, nhiều bình luận đứng ra bảo vệ nhà hàng bởi cảm thấy chất lượng món ăn hoàn toàn xứng đáng với mức giá và vị trí nằm tại trung tâm thành phố nên không có gì phải bàn cãi. Đắt hay rẻ còn là tuuỳ thuộc vào mức sống và hoàn cảnh của mỗi người nên rất khó để phân định trong trường hợp này. Tuy vậy, nhà hàng cũng nên cần lắng nghe ý kiến khách hàng để cải thiện dịch vụ và chất lượng sản phẩm tốt hơn.
Nguồn: FB nhân vật - Hội review đồ ăn có tâm

