Cô gái hôm trước cầm biển thiếu máu não xin tiền, hôm sau đã chạy xe đi mua vàng

Trên mạng xã hội đang lan truyền rất nhanh hình ảnh một cô gái xinh đẹp, cao ráo đi xin tiền với tấm biển đáng thương: "Tôi bị bệnh thiếu máu não, tôi xin tiền để điều trị bệnh. Anh chị giúp đỡ tôi ạ".

Sau khi hình ảnh về cô gái xinh xắn, thiếu máu não được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Tuy nhiên, nhiều người lại tỏ ra rất nghi ngại về tính xác thực của căn bệnh này. Rất nhiều người đã bức xúc khẳng định đã gặp cô gái này bên ngoài, rất xinh đẹp và khỏe mạnh, không hề bị bệnh thiếu máu não.

Cô gái đang lợi dụng tình thương của người dân, đặc biệt là cánh mày râu để xin tiền một cách thiếu văn hóa. Nhiều người cho rằng với sức khỏe và nhan sắc này cô gái có thể làm rất nhiều việc chân chính để kiếm tiền.

Nhiều trang mạng đưa tin về cô gái lạ kì này

Nhiều trang mạng đưa tin về cô gái lạ kì này

Nhiều nhân chứng cho biết, từng nhìn thấy cô nàng ngoài đời cho biết từ tóc tai, quần áo, thậm chí cả cách trang điểm, làm đẹp đều cho thấy cô nàng không hề nghèo chút nào. Thậm chí nhiều người cho biết họ từng bắt gặp cô nàng mặc váy ngắn, ngồi trên xe đại gia và xăm trổ đầy mình.

Thậm chí, dân mạng còn tung ra bằng chứng cô gái này sau khi đi xin tiền chữa bệnh xong, không vào bệnh viện hay phòng khám mà lại phóng xe máy, vào tiệm vàng để mua vàng, đủ để hiểu cô nàng không hề nghèo, thiếu thốn hay bị bệnh tật .

Cô gái vẫn có thể chạy xe ngoài đường như người khỏe mạnh

Cô gái vẫn có thể chạy xe ngoài đường như người khỏe mạnh

Nhiều nguồn tin chi biết, cách đây 1 năm, cô gái xinh này từng đi lang thang khắp các quán nhậu đêm từ TP.HCM và Đà Nẵng lừa đảo để xin tiền chứ không hề mắc bệnh thiếu máu não. Do thấy cô khóc rưng rức nên không ít người cảm thương và cho tiền. Thậm chí có nam thanh niên ở TP.HCM kể nếu cho 10 - 20 nghìn đồng thì cô nàng không nhận, chỉ lấy 50 - 100 nghìn.

Hình ảnh cô gái ăn xin tại tiệm vàng khiến nhiều người bức xúc

Hình ảnh cô gái ăn xin tại tiệm vàng khiến nhiều người bức xúc

Đây chỉ là một trong số rất nhiều người trẻ sống lợi dụng và tình thương của người khác mà quên đi lao động chân chính. Hy vọng mọi người thực sự tỉnh táo trước những sự việc như này trong xã hội.