Cô gái ở Anh vừa sinh con đã bị cắm sừng, danh tính tiểu tam gây bất ngờ
Vừa sinh con vài ngày, một cô gái ở Anh bàng hoàng khi bị chồng bỏ rơi, nhưng sốc hơn nữa là "người thứ ba" lại có mối quan hệ thân thiết với cô.
Trang The Sun đưa tin một người phụ nữ có tên Georgina Aldridge, 44 tuổi đã gây chấn động khi ngoại tình với Ryan Shelton, 29 tuổi, là con rể của bà. Vài ngày trước, khi Jess - vợ Ryan vừa hạ sinh con trai thứ, anh đã gửi cho cô tin nhắn đòi chấm dứt mối quan hệ.
Hình ảnh của Shelton và Jess thuở mặn nồng
Tuy nhiên điều khiến Jess không ngờ đến đó là người chồng đầu ấp tay gối lại "vụng trộm" với chính mẹ ruột cô là bà Georgina Aldrige trong khi cả 3 người họ đều đang sống cùng nhau dưới một mái nhà. Khi được hỏi về mối tình với con rể, bà Georgina chỉ đáp cụt lủn: "Ờ thì những chuyện như thế này hoàn toàn có thể xảy ra mà".
Jess (trái) đứng cạnh người mẹ bội bạc (phải)
Mới đây, Ryan cũng chia sẻ với MailOnline: "Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì, dù họ có biết tôi cũng chẳng màng đến đâu vì tôi yêu Georgina thật lòng. Không phải ai cũng thích những gì đã xảy ra nhưng đó không phải việc của họ".
Được biết, Ryan và Jess quen biết nhau qua mạng và đã ở bên nhau 3 năm trước khi mối tình tan vỡ vì Ryan ngoại tình với mẹ của Jess. Họ đã có với nhau 2 đứa con. Khi Jess chuẩn bị sinh con trai thứ 2 Reuben, đôi trẻ đã chuyển đến sống tại nhà mẹ đẻ Jess và chồng bà là Eric ở Stow-on-the-Wold, Gloucestershire (Anh).
Tam giác tình yêu ngang trái giữa Jess, mẹ và Shelton
Theo lời Jess, mọi thứ bắt đầu trở nên "sai sai" sau đợt phong tỏa toàn quốc đầu tiên ở Anh. Cô phải chứng kiến chính mẹ ruột và chồng tán tỉnh qua lại trong nhà. Khủng khiếp hơn, có một lần cô còn thấy bọn họ uống rượu cùng nhau và "bắt quả tang" Shelton chạm vào mông mẹ mình. "Đôi "gian phu dâm phụ" đó cứ quả quyết rằng giữa họ không có gì đâu nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó đáng ngờ", cô gái đáng thương kể với tờ The Sun.
Cô gái trẻ Jess và con trai mới sinh cuối tháng 1
Đáp lại con gái, bà Georgina không hề tỏ thái độ hối lỗi: "Chúng ta không thể trốn tránh tiếng gọi của tình yêu".
