Cô gái trẻ Zen Le cùng hành trình khám phá đại dương
Zen Le là cô gái đặc biệt thích khám phá và tìm tòi những điều mới lạ dưới lòng đại dương. Đối với cô, mỗi khi ra biển đều như được trở về nhà. TravelMag cùng Zen Le trò chuyện.
Thời gian gần đây, dân mạng bị thu hút bởi một cô nàng với những bức hình chụp dưới nước tưởng chừng như "nàng tiên cá". Đó chính là Zen Le, đang sinh sống và làm việc tại TP HCM, cô là một người kinh doanh có niềm đam mê với bộ môn lặn biển tự do.
Tìm đến biển như được trở về nhà
Cơ duyên của Zen Le với bộ môn này cũng rất tình cờ. Là người có tâm hồn yêu thiên nhiên, đặc biệt với biển, vào năm 2017 khi đi du lịch tại Philippines cô được trải nghiệm kỹ thuật lặn biển ngắm san hô. Tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp lung linh của san hô, từ đó Zen Le bắt đầu yêu thích và tìm hiểu về bộ môn lặn tự do.
Khi trở về, cô nàng tự nghiên cứu các bài học để luyện tập, tìm tòi thiết bị lặn và kết bạn với các freediver nước ngoài. Từ đó, Zen Le đã học hỏi được những kỹ năng, kiến thức lặn phong phú để giúp cô trang bị tốt trong những chuyến lặn sau đó.

Mỗi khi ra biển cô như cá gặp nước, cảm thấy mình đang được trở về nhà. Tình yêu biển và sự tập trung học hỏi là vậy nhưng hiện tại cô nàng cũng không có ý định rẽ hướng sang nghề hướng dẫn viên bộ môn lặn tự do. Zen Le xem đây như một sở thích và đam mê của bản thân, công việc chính của cô nàng vẫn là kinh doanh. "Nhưng tương lai thì chưa biết được, mình chưa có kế hoạch cụ thể cho việc này, một phần là vì ở trong nước vẫn chưa có trung tâm lặn tự do nào có thể đào tạo bày bản và cấp chứng chỉ lặn quốc tế được. Hiện tại thì mình vẫn tự tập luyện và lặn cho thoả chí đam mê thôi", Zen Le bật mí thêm.
Trong mắt cô gái, đại dương là nơi bí ẩn mà cho đến nay con người vẫn chưa khám phá và hiểu được hết. Chỉ đến khi có cơ hội tận mắt nhìn ngắm các loài sinh vật như cá, rùa, sứa, bạch tuộc thoải mái bơi lội trước mặt bạn sẽ thấy thực sự mê đắm, sẽ hiểu được đại dương đẹp đến mức nào. Khám phá nhiều vùng biển là vậy nhưng mỗi lần lặn với Zen Le lại là một lần tìm tòi ra những điều thú vị khác nhau.

"Đại dương là nơi mà cho đến nay con người vẫn chưa khám phá và hiểu được hết, các nhà thám hiểm chỉ mới khám phá được khoảng 2% so với những gì đại dương đang có. Ước tính có hơn 90% đa dạng sinh học nằm trong các đại dương, vô vàn điều thú vị và bí ẩn bên dưới mặt nước, vì vậy luôn có một vài điều mới mẻ chờ đợi mình ở những chuyến lặn cho dù là cùng 1 địa điểm nhưng mỗi ca lặn lại thấy được một vài điều thú vị khác nhau". Zen Le chia sẻ.
Hành trang trước mỗi chuyến đi lặn
Dù có không ít những trải nghiệm nhưng trước mỗi chuyến đi lặn, cô nàng luôn chuẩn bị mọi thứ kĩ càng. "Trước mỗi chuyến đi lặn thì mình thường check thời tiết trước khoảng 7 – 10 ngày, kiểm tra trước xem địa điểm đó trời mưa hay nắng, tốc độ gió, biển êm/biển động, có sóng hay không, v.v… Sau đó liên hệ với tàu/cano ở địa phương và trao đổi với các người bạn địa phương về điểm lặn, độ sâu, tầm nhìn, dòng chảy, v.v… Sau đó mình kiểm tra thiết bị lặn – diving gears, wetsuite, máy ảnh, và các vật dụng cần thiết cho chuyến đi biển khác". Zen Le tâm sự.

Để có trải nghiệm lặn dưới biển, khám phá và sở hữu một bộ hình đẹp quả không hề dễ dàng bởi đại dương là nơi đầy rẫy những nguy hiểm. Chia sẻ với TravelMag về kỉ niệm nhớ nhất trong một lần gặp nguy hiểm khi lặn, Zen Le cho biết: "Nguy hiểm thì thực ra luôn có ở mỗi chuyến lặn, nhưng kỉ niệm nhớ nhất chắc có lẽ là mình va chạm phải loài sứa lửa khi lặn ở Nha Trang mùa biển tháng 5. Cú chạm đó khiến chân mình tê rát, da chân mình bị bỏng luôn, khiến mình phải dừng ngay ca lặn và bơi về thuyền bằng 1 chân còn lại. Cũng may là trời trong biển êm nên mình cũng bình tĩnh từ từ bơi trở về thuyền được và nhờ các bạn sơ cứu ngay sau đó".
Lặn tự do hiện được xếp vào một trong những bộ môn thể thao nguy hiểm. Đòi hỏi chúng ta cần trang bị cho mình những kiến thức và luyện tập thật chăm chỉ. Zen Le cũng đưa ra lời khuyên dành cho các bạn có ý định muốn tham gia bộ môn lặn biển tự do này là cần học hỏi các kỹ năng an toàn với chuyên gia trước khi thực hiện một ca lặn. Bạn cần phải có khả năng bơi lội tốt hoặc thực sự tự tin khi ở dưới nước, vì lỡ có trục trặc hoặc sơ suất gì thì không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn cho cả bạn lặn của bạn. Cô nàng không quên nhắn nhủ mọi người yêu thích và muốn trải nghiệm lặn tự do hãy đăng ký các khoá học ở các trung tâm lặn trước.
Cùng Zen Le bật mí những vùng biển đẹp cho bộ môn lặn tự do

Hơn 1 năm trở lại đây, Covid-19 khiến ngành du lịch toàn cầu gần như đóng băng, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến người đam mê xê dịch và khám phá như Zen Le. Khi được hỏi về nơi cô nàng muốn đến nhất sau khi hết dịch, Zen Le cười và bảo: "Ngay trong mùa biển đẹp mà không thể đi lặn được thật sự là rất cuồng chân, nhưng để bảo vệ bản thân và mọi người thì mình đành gác lại mọi kế hoạch, ở yên một chỗ và xem hình lặn của những chuyến đi trước. Nếu hết dịch và thế giới trở lại bình thường, thì có lẽ mình sẽ quay trở lại thăm các điểm lặn yêu thích của mình trước như các đảo ở Philippines, Thailand, Indonesia,… sau đó sẽ tiếp tục đi khám phá các điểm lặn mới còn nằm trong bucket-list của mình".
Ngoài ra, ở trong nước cũng có vô vàn những bãi biển đẹp dành cho những bạn trẻ có đam mê với bộ môn lặn tự do thời gian này. Nếu các bạn muốn một lần trải nghiệm vùng biển nhiều san hô với độ sâu vừa phải, cô nàng Zen Le bật mí đến khu vực các hòn đảo nhỏ xung quanh Côn Đảo như Hòn Bảy Cạnh, Hòn Tre,.. hoặc khu vực Vũng Bồi, Hòn Hà Ra, Quy Nhơn, v.v…Các địa điểm được bảo tồn hoặc ít khai thác du lịch thì marine life vẫn còn khá đẹp và đa dạng.
Thông điệp bảo vệ bảo vệ môi trường biển đảo

Bộ môn lặn biển tự do không chỉ giúp bạn khám phá những điều mới lạ dưới lòng đại dương mà còn cho bạn những bộ ảnh độc đáo, đẹp mắt như hoà vào mái nhà của biển cả. Là một người yêu biển, Zen Le kêu gọi du khách hãy bảo vệ biển: "Nhưng các bạn ơi hãy nhớ rằng tất cả mọi thứ dưới nước đều thuộc về biển cả, chúng ta chỉ là khách ghé thăm, xin đừng chạm tay hay nhặt bất cứ thứ gì từ đáy biển về làm kỷ niệm. Hãy tôn trọng và bảo vệ mọi loài, giữ gìn để người đến sau còn có cơ hội chiêm ngưỡng nhé".
Ngày nay, trên các mặt báo tràn lan những thông tin con người đang tấn công và gây nguy hiểm ngày một nghiêm trọng đến sự sống của những loài sinh vật biển. Dầu thừa, rác thải và nạn đánh bắt cá vẫn tiếp tục diễn ra dẫn đến tình trạng nhiều loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Trước sự việc đó, "người con của biển" Zen Le đã có những thông điệp ý nghĩa:
"Đại dương là cái nôi của sự sống, nếu không có nước thì hành tinh của chúng ta chỉ là một trong hàng tỷ thiên thạch khác đang lơ lửng ngoài không gian mà thôi.
Cho dù đại dương có xa xôi rộng lớn đến đâu, thì mỗi hoạt động hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta cũng đều tác động tới nước.

Từ việc chặt cây phá rừng, đến việc sử dụng phân bón trồng trọt không kiểm soát, cho tới việc đánh bắt thuỷ sản vô tội vạ, hay việc bỏ lại thiết bị ngư cụ hỏng trong lòng biển, tới những việc nhỏ nhoi hằng ngày như sử dụng túi nilon, chai nhựa, ống hút,…. Tất cả đều ảnh hưởng đến “sức khoẻ” của đại dương – máy lọc không khí và nguồn nước hỗ trợ sự sống cho cả hành tinh chúng ta.
Những thông tin cảnh báo trên báo chí truyền thông, là để cho ta thấy chính chúng ta đang phá hoại và tận diệt nguồn sống của mình, nhưng qua đó cũng chính ta là người có thể chữa trị cho đại dương đang ngày yếu đi này. Chỉ bằng việc sống có ý thức cùng các hành động đơn giản mỗi ngày, chúng ta đã có thể mang đến tác động tích cực lên tương lai của đại dương và Trái đất. Hãy sống thuận theo tự nhiên, tôn trọng và bảo vệ mọi loài".
Cảm ơn bạn.
BÀI CÙNG TÁC GIẢ:

