Cô giáo Văn lên tiếng sau vụ việc lập group chat nói xấu học sinh, chê ‘ngực như bát ô tô’

Sau khi vụ việc lập group chat nói xấu học sinh, chê ‘ngực như bát ô tô’ được tiết lộ, CĐM đã bày tỏ sự bức xúc với cô giáo Văn.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao về việc nữ sinh Hà Nội bị cô giáo Văn lập group chat nói xấu, chê ‘ngực như bát ô tô’. Cụ thể, 1 nữ sinh trung học tên là H.L bất ngờ bị giáo viên chê xấu, bodyshaming cơ thể với hàng loạt từ ngữ phản cảm như: "như khúc giò", "ngực như bát ôtô", "cảm thấy thương cái ghế H.L ngồi vào vì mông cô bạn quá to"...

cô H. là giáo viên trực tiếp dạy môn Văn của nữ sinh H.L suốt 3 năm cấp 2 tại một trường thuộc quận Long Biên, những người tham gia group chat cũng là những bạn học cũ với nữ sinh này. Khoảng từ năm 2018 - 2019, cô H. đã lập group chat với những học sinh thân thiết, hay tâm sự và nói chuyện với cô H.

Ảnh: kenh14

Ảnh: kenh14

Trong group chat xuất hiện nhiều lời châm biếm ngoại hình của nữ sinh H.L. Cho đến hiện tại, nữ sinh H.L đã học lớp 11, khi ấy cô được một bạn từng trong group chat khi xưa chụp màn hình các đoạn hội thoại nói xấu. Sau khi phát hiện, H.L vì quá bức xúc đã đăng tải ảnh chụp màn hình các đoạn chat trong group nói xấu kể trên.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng dậy sóng trước thông tin trên. Dù vụ việc đã xảy ra 4 năm, H.L không còn nằm trong sự quản lý của cô giáo, tuy nhiên cô vẫn cảm thấy vô cùng buồn và thất vọng trước hành động của cô giáo Văn khi xưa.

Ảnh: kenh14

Ảnh: kenh14

Theo Afamily, nữ sinh H.L chia sẻ: "Mọi người trong group chat đấy đã hàng loạt cùng a dua miệt thị ngoại hình, xúc phạm danh dự, dùng những lời lẽ khinh miệt gia đình mình. Họ so sánh mình với cả những loài động vật chỉ vì ngoại hình mình không được đẹp lắm".

Sau đó, gia đình nạn nhân cũng đã liên hệ với phía nhà trường để yêu cầu giải quyết vụ việc. Sau đó, cô giáo Văn đã xuống nhà học trò để xin lỗi, cho biết khi ấy do mới ra trường nên bản thân chưa nhận thức được rõ tầm nghiêm trọng của những câu nói đùa.

Ảnh: kenh14

Ảnh: kenh14

Cô H. cũng bày tỏ việc gia đình đưa nữ sinh đi khám tâm lý, toàn bộ tiền viện phí sẽ do mình chi trả, đồng thời nhận hoàn toàn trách nhiệm nếu để lại ám ảnh tâm lý với nữ sinh H.L. Hiện tại, gia đình H.L đã chấp nhận lời xin lỗi của cô giáo Văn.